Bóng Đá Plus trên MXH

Milan thua Napoli 0-1 ngay trên sân nhà: Nghiệt ngã nhưng đúng luật
MINH NAM • 08:17 ngày 21/12/2021
Rất nhiều tranh cãi đã nổ ra sau thất bại của Milan trước Napoli. Nhiều Milanista coi việc trọng tài từ chối pha làm bàn của Kessie là scandal. Thực tế, đó là quyết định có phần nghiệt ngã, nhưng lại đúng luật. Trận thua này một lần nữa khẳng định Milan đang bắt đầu rơi vào thời kỳ sa sút sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa…

    Phút 90, Giroud cố gắng đánh đầu nhả lại bóng cho đồng đội, rồi anh ngã ra. Sau tình huống lộn xộn, bóng đến chân Kessie và tiền vệ này đã sút tung lưới Napoli, gỡ hòa 1-1 cho Milan. Trong khi Milan đang bùng nổ bởi bàn gỡ phút cuối thì trọng tài chính Davide Massa nhận tín hiệu tư vấn từ tổ VAR. Những âm thanh tại San Siro đã bớt huyên náo, thay vào đó là bầu không khí lo lắng. Rồi những gì Milanista lo ngại đã trở thành hiện thực, ông Massa sau khi xem VAR đã không công nhận bàn thắng của Kessie vì lỗi việt vị của… Giroud.

    Pha quay chậm cho thấy sau khi Giroud ngã ra thì anh đã rơi vào tư thế việt vị. Giroud không tham gia tình huống tấn công, nhưng anh lại góp phần ngăn cản nỗ lực phá bóng của trung vệ Juan Jesus. Luật việt vị quy định rõ: “Một cầu thủ dù không tham gia pha bóng nhưng lại có hành động ngăn cản không cho đối phương chơi bóng, hoặc đứng ở vị trí làm cản tầm nhìn của đối thủ thì vẫn bị tính là việt vị”. Thế nên Giroud ở pha bóng này dù hoàn toàn bị động và đã nằm ra sân, nhưng lại có tác động khiến Jesus không thể phá bóng. Và quyết định của Massa dù nghiệt ngã với Rossoneri nhưng là đúng luật.

    “Giroud ngăn không cho tôi phá bóng. Không dễ dàng khi có một cầu thủ nằm ngay cạnh mình, đặc biệt khi đó là một gã to lớn như Giroud. Luật quy định rõ ràng và chúng ta nên tôn trọng”, Jesus khẳng định. Như vậy, có thể nói về lý thì việc bàn thắng của Milan bị từ chối là chính xác.

    Trọng tài không công nhận bàn thắng của Kessie cho Milan

    Điều quan trọng với Milan lúc này là không phải đi tranh cãi về tình huống của Giroud, mà họ phải sốc lại tinh thần sau chuỗi trận thất vọng. Từ chỗ dẫn đầu BXH Serie A, bây giờ họ đã tụt thẳng xuống vị trí thứ 3. Đây là hậu quả của chuỗi trận sa sút phong độ thấy rõ. Bằng chứng là 7 vòng gần nhất, Milan chỉ thắng 2, nhưng đã nhận 3 thất bại. Họ đã thua Fiorentina, Sassuolo rồi giờ là Napoli. Ngoài ra, tuần trước họ cũng phải vất vả lắm mới có 1 điểm trên sân Udinese. Có cảm giác như Milan đang đi vào vết xe đổ của mùa trước, khi bay cao giai đoạn đầu mùa những sa sút ở giữa mùa bóng.

    Cũng cần phải thông cảm cho Milan bởi đây là quãng thời gian đội hình của họ tổn thất nghiêm trọng bởi chấn thương của những trụ cột như Leao, Theo Hernandez… Liệu Pioli có ngăn được đà xuống dốc này khi ở phía sau, Juve, Fiorentina rồi Roma đã dần thu hẹp được khoảng cách?

    Tags: Milan Napoli
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội