Bóng Đá Plus trên MXH

Milan trong cơn hoảng loạn
Việt Nhật • 09:08 ngày 21/01/2015
Không còn từ ngữ nào khác miêu tả những gì đang diễn ra tại Milan đúng hơn từ “hoảng loạn”. Một cuộc họp khẩn giữa BLĐ và toàn đội vừa được tổ chức, ở đó chủ tịch Silvio Berlusconi và phó chủ tịch Adriano Galliani đã thẳng thừng dùng từ “không thể chấp nhận được” để nói về Milan của hiện nay…
    MỘT MILAN “BÍ ẨN”
    Những gì đang diễn ra tại Milan thực sự khó hiểu. Họ hiện tại đang có hàng công cực mạnh với những cái tên đều từng “khủng bố” các khung thành. Alessio Cerci, Stephan El Shaarawy hay Jeremy Menez, tất cả nếu được đặt đúng vị trí, đúng hoàn cảnh đều có thể là nỗi lo sợ cho mọi đối thủ. Thế nhưng dưới màu áo Milan, tất cả giống như một… đám đông lộn xộn. 


    Hàng phòng ngự còn kỳ lạ hơn. Inzaghi đã chủ động hướng Milan đến lối chơi khắc khổ đúng kiểu Italia truyền thống. Nhưng Milan càng co vào vỏ ốc phòng ngự thì họ lại càng nhận nhiều bàn thua. Bốn trận đầu tiên sau kỳ nghỉ Đông, Rossoneri thủng lưới cả 4 trận với tổng cộng 5 bàn thua. Hệ thống phòng ngự từ xa tỏ ra yếu ớt trong khi các hậu vệ thường mất tập trung, thế nên một mình sự xuất sắc của Diego Lopez cũng không che được mành lưới Milan.
     
    Và cuối cùng, từ phía BLĐ. Số lần Silvio Berlusconi đến “thăm” đại bản doanh Milanello đến lúc này của mùa giải đã lên tới con số... 19. Không ai hiểu động cơ nào khiến một người gần 80 tuổi như Berlusconi hăng say đến như vậy trong việc động viên các cầu thủ… 

    TỐI HẬU THƯ CHO INZAGHI!
    “Tôi không thể chấp nhận khi Milan để thua một CLB với những cầu thủ chỉ được trả lương bằng 20% của chúng tôi”, Berlusconi nói đầy giận dữ trên báo Gazzetta dello Sport. Trái ngược với không khí vui vẻ mà ông chủ tạo ra trong mỗi lần đến thăm, Berlusconi sau trận thua Atalanta có vẻ đã nổi giận thực sự.

    Trong không khí ngột ngạt đó, Coppa Italia đã được chỉ đích danh là đấu trường quyết định tới chiếc ghế của HLV Filippo Inzaghi khi mặt trận chính Serie A không còn bất kì hy vọng gì. Đứng thứ 8, kém vị trí thứ 3 tới 7 điểm, cộng hưởng với đó là phong độ ngày một tệ hại, BLĐ Milan hiểu rằng Coppa Italia là cánh cửa cuối cùng để Rossoneri vươn ra châu Âu mùa giải tới.


    Đã có quá nhiều điều nói về Inzaghi kể từ khi ông lên nắm quyền ở Milan. Đa phần trong số đó là sự tin tưởng và những lời chúc phúc từ các CĐV, điều khác hẳn so với các nhiệm kỳ trước của Massimiliano Allegri hay Clarence Seedorf. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác, nếu xét trên khía cạnh những con số, thực tế đang quá phũ phàng với Super Pippo.

    Milan của Inzaghi hiện tại hơn Milan-Allegri cùng kỳ năm ngoái 4 điểm nhưng có cùng vị trí. Trong khi đó, nếu so sánh với triều đại “đoản mệnh” của Clarence Seedorf, Inzaghi thua sấp mặt khi sau cùng 19 vòng, Milan của Seedorf hơn đoàn quân hiện tại của Inzaghi tới 9 điểm.

    Milan đã ký hợp đồng tới 3 năm với HLV Seedorf để rồi sa thải cựu tiền vệ người Hà Lan chỉ sau có 6 tháng. Thất bại của canh bạc mang tên Seedorf khi ấy còn được đẩy lên cao trào hơn khi khoản phí bồi thường mà Milan phải trả cho cựu tiền vệ này có thể lên tới hơn 10 triệu euro. Sai lầm nối tiếp sai lầm, bổ nhiệm Inzaghi để rồi Milan chẳng khá hơn là bao, có lẽ lúc này, đâu đó trong đầu BLĐ Rossoneri đang xuất hiện những suy nghĩ ước gì chưa từng sa thải Seedorf!

    Milan chới với bởi những cơn sóng dữ, nhưng không thể một lần nữa sớm thay thế thuyền trưởng. Không ai biết ai sẽ được con tàu đỏ-đen sẽ còn trôi dạt tới đâu…

    Milan-Inzaghi kém xa thời Seedorf


    Dù xuất thân là một tiền đạo, nhưng số lượng bàn thắng của Milan dưới sự dẫn dắt của Inzaghi lại thấp tới mức thậm tệ. Trong 10 trận gần nhất tại Serie A, Milan chỉ có nổi 9 bàn thắng, tức chỉ 0,9 bàn/trận. Trong khi đó 10 trận cuối cùng của Milan-Seedorf, Rossoneri đã nã vào lưới đối phương tới 16 bàn (1,6 bàn/trận), một sự chênh lệch khủng khiếp!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội