TÂN THỦ LĨNH
Giữa tháng 7/2009, Inter rất nhanh chóng chiêu mộ được Lucio từ Bayern. Khi ấy Lucio 31 tuổi, nhiều người nghĩ anh đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Nhưng Lucio đã chơi rất thành công trong 3 năm phục vụ Inter, đặc biệt là mùa giải đầu tiên, khi anh là hạt nhân chính tại hàng thủ giúp đội bóng áo xanh-đen tiến sâu tại Champions League.
Ngày 7/9 tới, Miranda sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 31. Tại Copa America 2015, Miranda đã được HLV Carlos Dunga tin tưởng lựa chọn làm thủ lĩnh tại hàng thủ Brazil, thay thế Thiago Silva ngày càng hay mắc sai lầm. Dù Selecao bị Paraguay loại ngay ở tứ kết, nhưng Miranda đã ghi điểm quan trọng trong lòng NHM và BHL Brazil.
Ở cả ĐTQG lẫn Atletico, Miranda đều chơi rất chắc chắn, như tấm lá chắn thực sự trước khung thành. Nhưng lý do quan trọng nhất để người ta liên tưởng Miranda tới Lucio phiên bản 2 chính là khả năng tấn công. Miranda không tự tin cầm bóng xông sang phần sân đối phương như Lucio, nhưng anh là chuyên gia trong những pha bóng cố định. 4 năm ở Atletico, Miranda đã ghi tới 13 bàn trên mọi mặt trận, hầu hết là từ những quả phạt.
Inter được biết đã chi tới 15 triệu euro để chiêu mộ Miranda, trả cho anh mức lương 2,7 triệu euro/mùa theo hợp đồng 3 năm. Hẳn HLV Roberto Mancini phải đánh giá anh cao đến thế nào mới chấp nhận bỏ ra khoản tiền lớn như vậy để chiêu mộ trung vệ đã sắp tròn 31 tuổi.
CHỜ CẶP MURILLO - MIRANDA
Trước khi đón Miranda, Inter đã chính thức chiêu mộ Jeison Murillo, trung vệ người Colombia cũng vừa chơi khá hay tại Copa America 2015. Nemanja Vidic đã mất vị trí chính thức từ lâu, điều tương tự cũng đang chờ đợi Andrea Ranocchia sau mùa giải trước đầy thất vọng, bất chấp việc anh đang giữ băng thủ quân. HLV Mancini không giấu giếm ý định để Murillo - Miranda làm chủ hàng thủ Inter.
Cặp Murillo - Miranda làm các Interista nhớ tới cặp trung vệ Lucio - Walter Samuel ở mùa giải đội bóng áo xanh-đen đã giành cú “ăn ba” huyền thoại. Họ đều là các trung vệ Nam Mỹ, chắc chắn, sức vóc và giỏi tấn công. Tăng chất thép cho hàng thủ là điều BHL Inter hướng đến ở mùa giải mới. Trước đây, hàng thủ Inter quá nổi tiếng với những chiếc máy chém Samuel, Marco Materazzi hay Ivan Cordoba, nhưng có thể thấy gần đây các hậu vệ Inter quá hiền, để tiền đạo đối phương tha hồ “bắt nạt”.
Serie A mùa trước, Inter nhận cả thảy 48 bàn thua, đúng gấp đôi so với nhà vô địch Juventus. Đó là con số hết sức đáng xấu hổ với một đội bóng lớn của Italia, lại đang sở hữu một trong những thủ môn hay nhất thế giới - Samir Handanovic. Khung thành Inter quá dễ tổn thương ở mọi hình thức, từ tấn công trực diện tới phản công nhanh hoặc các pha tranh chấp bóng bổng. Đó là lý do HLV Mancini quyết tâm tăng cường hàng thủ, sau khi coi như đã hoàn thiện tuyến giữa.
Miranda và Murillo từng chạm trán nhau ở vòng bảng Copa America 2015, khi chính Murillo đã ghi bàn duy nhất giúp Colombia hạ Brazil của Miranda với tỷ số 1-0. Mùa tới, họ sẽ cùng chung màu áo xanh-đen, thành-bại của Inter sẽ tùy thuộc rất nhiều vào phong độ của Murillo - Miranda.
Người Brazil thứ 4 ở Inter
Miranda sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ với môi trường Inter, bởi ở đội bóng này hiện đang có tới 3 đồng hương của anh là Juan Jesus, Hernanes và Dodo. Trong đó, Juan Jesus hiện là đội phó của Inter với tiếng nói có trọng lượng trong phòng thay đồ. Điều đó sẽ giúp Miranda có điều kiện hòa nhập nhanh hơn ở môi trường mới.