Vào tháng 11/2021, trong trận đấu giữa Napoli và Inter, Osimhen đã có pha va chạm khủng khiếp với Milan Skriniar. Hàm của tiền đạo người Nigeria gần như gãy vụn và một cuộc đại phẫu phải diễn ra. Các bác sỹ đã phải cố định hàm của Osimhen bằng... 18 cái đinh.
Ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp và bằng một cách thần kỳ nào đó, Osimhen vẫn có thể kết thúc mùa giải 2021/22 với 18 bàn thắng.
Nhớ lại chấn thương đó, Osimhen vẫn rùng mình: "Va chạm mà tôi gặp phải trong trận đấu với Inter là một chấn thương suýt chết người. Tôi là người duy nhất bị thương, cũng là người duy nhất có thể nói về cảm xúc lúc đó bởi đấy là mặt tôi, cơ thể của tôi.
Nhưng có thể tự rời sân mà không cần đến cáng, tôi biết đấy là chấn thương mà mình có thể vượt qua được. Khi đến bệnh viện, tôi nói với bác sỹ rằng tối đa tôi chỉ rời xa sân cỏ trong 2 tuần".
Nhưng rốt cuộc chấn thương này kéo dài 2 tháng và Osimhen phải đeo mặt nạ bảo hộ khi trở lại sân cỏ. "Khi kết quả chụp phim hiện ra, tôi thấy mình đã gãy rất nhiều xương, các bác sỹ phải loại bỏ và chữa lại toàn bộ. Tôi nghĩ đã có tới 18 cái đinh cắm trong hàm mình. Tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ kinh khủng.
Đã có rất nhiều đêm đau không ngủ được. Tôi không thể ngủ, cũng không thể ăn. Nhưng vào cuối ngày, tôi vẫn là một con sư tử, và tôi biết tinh thần của mình tốt như thế nào. Ngay từ lúc đó, tôi đã nghĩ trong đầu về kế hoạch hồi phục".
Trước khi có được Gabriel Jesus từ Man City với giá 45 triệu bảng, Arsenal đã theo đuổi gắt gao Osimhen - người đã ghi được 28 bàn trong 2 mùa giải cho Napoli.