Vì vậy, Gonzalo Higuain có thể sẽ được cho nghỉ, hoặc chỉ thi đấu ít phút trước Villarreal để dưỡng sức cho đấu trường này. Trong bối cảnh ấy, gánh nặng ở hàng tấn công của Napoli sẽ dồn cả vào Marek Hamsik.
Đó có vẻ là điều kỳ lạ bởi nếu không kể đến Higuain (26 bàn, 3 kiến tạo trên mọi mặt trận) thì tiền vệ người Slovakia cũng không phải chân sút số 1 của đội bóng Italia. Xét về đóng góp trên mọi đấu trường cho Napoli mùa này, Hamsik (6 bàn, 6 kiến tạo) còn kém cả Lorenzo Insigne (12 bàn, 11 kiến tạo), Jose Callejon (10, 10) lẫn Dries Mertens (8, 5). Anh chỉ nhỉnh hơn chút ít so với cầu thủ trẻ Manolo Gabbiadini, người đã có 6 bàn và 2 lần dọn cỗ. Tuy nhiên, vấn đề là Hamsik lại rất có duyên với Villareal.
Trong 5 lần chạm trán đội bóng Tây Ban Nha trước đó ở cả Europa League lẫn Champions League, tiền vệ 28 tuổi này đã có 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Từng đối đầu với Tàu ngầm vàng từ mùa 2010/11, Hamsik cũng là cầu thủ Napoli hiểu rõ về đối thủ nhất, nếu không tính những người từng chơi ở La Liga. Và đêm nay, sự hiểu biết cùng cái duyên của anh sẽ là điều rất cần thiết, trong bối cảnh hàng công Napoli đang có dấu hiệu khủng hoảng ý tưởng với 4 bàn thắng trong 4 vòng gần nhất tại Serie A.
Trong hoàn cảnh khó khăn, người thủ lĩnh cần thể hiện được vai trò của mình. Và với tấm băng đội trưởng trên tay, trách nhiệm của tiền vệ người Slovakia sẽ rất nặng nề. Tuy nhiên, có vẻ như Hamsik cũng đã quá quen với điều đó. Bằng chứng là phát biểu trên kênh Sky Sport Italia, anh đã khẳng định: “Thật đáng xấu hổ khi chúng tôi để thủng lưới ở phút cuối của trận lượt đi. Nhưng Napoli sẽ đảo ngược tình thế ở trận lượt về để giành vé đi tiếp”.
“Hamsik giống Gerrard” Đó là bình luận của HLV Sarri của Napoli về cậu học trò cưng. Chiến lược gia 57 tuổi này nhận xét: “Hamsik là một tiền vệ toàn diện với ảnh hưởng rất lớn tới các đồng đội. Cậu ấy có kỹ thuật hoàn hảo, thể lực dồi dào và tầm ảnh hưởng như Gerrard ở Liverpool một vài năm trước”. Tất nhiên, những lời khen mà Sarri dành cho “gà nhà” hoàn toàn có cơ sở. |