Bóng Đá Plus trên MXH

Ngôi sao Serie A cũng phải ở nhà xem World Cup
Tiến Sĩ • 07:10 ngày 24/03/2018
Việc ĐT Italia không vượt qua nổi vòng loại sẽ khiến mọi tuyển thủ Italia lỡ hẹn với VCK World Cup 2018. Nhưng ngay cả với các ngôi sao ngoại quốc ở Serie A, rất đông người trong số họ khó được nằm trong danh sách sang Nga, dù đội nhà đã giành vé.

    Suso, Dybala và Icardi cũng ở nhà?

    Suso (Milan), Paulo Dybala (Juventus) và Mauro Icardi (Inter) là những cầu thủ quan trọng bậc nhất của 3 đội bóng giàu thành tích nhất Italia. Nhưng vị trí của họ ở ĐTQG là vô cùng bấp bênh. HLV Jorge Sampaoli của Argentina đã nói thẳng rằng ông đang xem xét để Dybala và Icardi ở nhà, bởi họ khó thích ứng với lối chơi ở ĐTQG. 

    Trường hợp Suso nhẹ nhàng hơn, HLV Julen Lopetegui chưa từng đề cập sâu đến cậu học trò cũ nay đang là trụ cột ở Milan. Đơn giản vì bóng đá Tây Ban Nha có quá nhiều tài năng. Suso có thể là cầu thủ giữ chìa khóa trong lối chơi Milan, nhưng anh khó có thể so sánh với hàng loạt siêu tiền vệ của La Roja. Suso từng được gọi lên tuyển, nhưng NHM Tây Ban Nha cũng dễ thấy rằng sự có mặt của anh là không quá cần thiết!   

    Ngoại trừ một trường hợp đặc biệt Radja Nainggolan, người có mâu thuẫn rất nặng nề với HLV Roberto Martinez và từng chỉ trích công khai thuyền trưởng của ĐT Bỉ trên truyền thông, những ngôi sao của Serie A còn lại khó có cơ hội đi World Cup đều vì lý do chuyên môn. Phần lớn trong số họ đang là trụ cột tại các CLB lớn Serie A, nhưng họ vẫn có những đồng hương cùng vị trí xuất sắc hơn. 

    Pepe Reina đang trấn giữ khung thành Napoli mùa giải thứ tư, nhưng anh chẳng là gì nếu so với phong độ xuất sắc của David de Gea. Kể cả có được HLV Lopetegui gọi đi World Cup, chỗ của Reina cũng chỉ là ghế dự bị. Tương tự, Jordan Lukaku (em trai tiền đạo Man Utd) được đánh giá cao nhờ khả năng bùng nổ trong các pha dốc biên trái, nhưng vị trí của anh tại ĐT Bỉ vẫn rất bấp bênh. Những gương mặt đáng chú ý khác là Luis Alberto, Rafinha hay Felipe Anderson, họ có quá nhiều đối thủ cạnh tranh vị trí ở ĐTQG. 


    Serie A không còn ở đỉnh cao!

    Hãy nhớ lại những kỳ World Cup trước đây. Sau khi ĐT Italia vô địch Espana ’82, đến lượt Diego Maradona tỏa sáng tại Mexico ’86, ĐT Đức với 4 trụ cột (Juergen Klinsmann, Lothar Matthaus, Rudi Voeller, Andreas Bremeh) đã vô địch Italia ’90. World Cup 1994, 1998 và 2002, nhân vật chính của giải quanh đi quẩn lại vẫn là các ngôi sao Serie A như Roberto Baggio, Ronaldo “béo” hay Zinedine Zidane. Đỉnh cao là World Cup 2006, Italia đăng quang với 100% cầu thủ đang thi đấu ở Serie A

    Bây giờ, Premier League, La Liga và ở những mặt nhất định, cả Bundesliga cũng đã vượt qua Serie A về chất lượng, điều đó cũng đi kèm với sự đi xuống về tầm ảnh hưởng của Serie A với các ĐTQG và những giải đấu lớn. Ngày nay, ngôi sao hàng đầu ở Serie A chưa chắc đã được đá chính ở ĐTQG, họ cũng phải chấp nhận xem World Cup qua TV ở một số trường hợp nhất định. 

    Những tín hiệu tích cực nhất định về hình ảnh của Serie A chủ yếu nhờ thành công của Juventus vài năm qua tại Champions League. Nhưng ngọn cờ Italia mà Lão phu nhân giương cao ở đấu trường châu Âu vẫn quá lẻ loi. Serie A cần ít nhất 2 gã khổng lồ khác đang ngủ quên phải thức giấc, là Milan và Inter. Có như thế, các tifosi mới không phải rầu lòng cứ mỗi kỳ World Cup về!

    CON SỐ
    2 Có đến 4/5 kỳ World Cup gần nhất, Serie A đứng thứ hai về số cầu thủ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (riêng năm 2006 xếp thứ ba, sau Bundesliga và Premier League). Nhưng Serie A sẽ khó giữ được vị trí này tại VCK World Cup 2018. 


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội