Bóng Đá Plus trên MXH

Nhìn lại nửa mùa đầu của Inter: Thắp sáng hy vọng Scudetto
Việt Nhật • 08:41 ngày 27/12/2015
Kế hoạch tái thiết Inter của HLV Roberto Mancini đã đi qua được 1 năm. Nửa năm đầu trôi qua đầy bão táp khi Nerazzurri không thể tham dự cúp châu Âu, nhưng đó cũng chính là động lực để Mancio tạo ra cuộc cách mạng lớn trong mùa Hè để Inter đạt được vị thế như hôm nay. Hiện tại đang diễn ra với Inter còn trên cả mong đợi.

    DẦN HÌNH THÀNH BẢN SẮC

    Bất chấp việc để thua trên sân nhà trước Lazio trong cuộc đấu cuối cùng của năm 2015, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản các Interista vui mừng trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Inter đã khởi đầu xuất sắc ngoài mong đợi trong mùa giải này dù có tới phân nửa đội hình là những tân binh lần đầu tới Serie A. Liếc mắt nhìn sang những đối thủ cũng mua sắm rầm rộ trong mùa Hè như Juve, Roma hay Milan, tất cả đều có những thời điểm phải chật vật tìm lại chính mình. Inter thì không, mọi thứ ăn khớp tới bất ngờ. Vị trí đầu bảng hiện tại khẳng định cho điều đó.


    Hàng thủ với quá nửa là các tân binh (Murillo, Miranda, Alex Telles) đã biến Nerazzurri trở lại với hình ảnh boong-ke thực sự dưới thời Jose Mourinho. Đặc biệt là bộ đôi tới từ La Liga, Murillo-Miranda đã gợi lại nhiều hoài niệm từ những cặp trung vệ xuất sắc khác của Inter trong quá khứ, từ cặp Cordoba-Materazzi tới Lucio-Samuel. Chỉ thủng lưới 11 bàn/17 trận, hình ảnh Inter dễ vỡ trước bất kỳ đối thủ lớn nhỏ nào giờ hoàn toàn đi vào dĩ vãng.

    Hàng công với thủ lĩnh là Mauro Icardi đã có lúc nhận không ít những chỉ trích khi chỉ thích ghi... 1 bàn/trận. Song mọi thứ đang tốt dần lên khi Icardi đang tìm lại cảm giác săn bàn, đi cùng với đó là phong độ ổn định của những vệ tinh xung quanh như Adem Ljajic, Stevan Jovetic. Chưa khi nào kể từ sau thời Mourinho, các Interista tỏ ra tin tưởng vào đội bóng như hiện tại. Đó không hề là sự lãng mạn như dưới thời Leonardo, sự nông nổi thời Stramaccioni. Inter của Mancio hiện tại là tập thể trưởng thành, đầy bản lĩnh để đối phó với những khó khăn trên hành trình trở lại với Scudetto.

    CẨN THẬN VẾT XE ĐỔ

    Cuộc đua tới Scudetto chưa lúc nào dễ dàng, nhất là khi khoảng cách giữa Inter với Juve hiện tại chỉ là 3 điểm, với Napoli và Fiorentina thậm chỉ bằng một trận hòa. Chức vô địch hiện tại vẫn chỉ hiện ra trong ảo mộng, chưa chưa thể chính thức thành hình.


    Những vết thương của các Interista cách đây hơn một thập kỷ trong những cuộc đua Scudetto với Juve thi thoảng vẫn nhói lên đầy đau đớn. Mùa 2001/02, Inter với những Vieri, Ronaldo, Recoba đã dẫn dầu Serie A trong phần lớn của mùa giải trước khi sa sút đáng kinh ngạc ở những vòng đấu cuối mùa, mà đỉnh điểm chính là trận thua 2-4 trước Lazio ở vòng đấu cuối cùng, dâng Scudetto đã có lúc tưởng chừng như chắc chắn trong tay cho kình địch Juve. Ngay mùa sau đó, Inter tiếp tục so kè với Juve từng điểm một để rồi một lần nữa cuối mùa gục ngã sau chấn thương của chân sút chủ lực Vieri.

    Trong cả hai mùa giải đó, Inter của Hector Cuper đều bị bám đuổi sít sao khi kết thúc lượt đi, tâm lý bị đè nặng trong bối cảnh áp lực quá lớn khi phải trở lại vinh quang đã đánh gục những ngôi sao khoác áo sọc xanh đen trong những thời khắc quan trọng nhất. Và rõ ràng, chưa có gì đảm bảo Inter của Mancini hiện tại không đi vào vết xe đổ khủng khiếp đó.

    Nửa đầu mùa tốt nhất trong 5 năm
    Với 11 chiến thắng, 3 hòa, 3 thua sau 17 trận nửa đầu mùa, Inter của Mancio hiện tại chính là phiên bản hay nhất kể từ thời hậu Jose Mourinho. Lần gần nhất Nerazzurri có kết quả tốt hơn hiện tại chính là mùa giải ăn ba huyền thoại 2009/10. Năm đó, Inter của Mourinho thắng 12, hòa 3, thua 2 sau 17 trận lượt đi.

    2 Không tính thủ môn và các ca chấn thương thì hậu vệ trẻ Federico di Marco và Dodo là hai cầu thủ mà HLV Mancini chưa sử dụng tại Inter.

    11 Inter đã giữ sạch lưới 16/38 trận trong năm 2015. 11 trong số đó diễn ra vào nửa đầu mùa này, Inter thắng tới 10/11 trận đó.

    21 Trung phong Mauro Icardi đã ghi 21 bàn cho Inter trong năm 2015

    38 Inter đã thi đấu 38 trận trong năm 2015, thắng 20, hòa 9, thua 9.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội