Bóng Đá Plus trên MXH

Những cá tính kỳ dị của Serie A thập niên 90 (Kỳ 2)
Quang Hoà • 15:58 ngày 30/03/2018
Bóng đá sẽ thật nhàm chán nếu chỉ xoay quanh quả bóng và Serie A của thập kỷ 90 trở nên độc nhất vô nhị là bởi nơi đây quy tập được những cá tính điên rồ nhất thế giới.

    Những cá tính kỳ dị của Serie A thập niên 90 (Kỳ 1)

    Dario Hubner

    Tiền đạo Dario Hubner nổi tiếng với lối sống buông thả khi anh là con nghiện thuốc lá và rượu Grappa. Mãi đến năm 30 tuổi Hubner mới được thử sức ở Serie A trong màu áo Brescia (1997), nhưng ở sân chơi khắc nghiệt này anh vẫn duy trì được thói quen ghi bàn như khi còn đá cho Fano và Cesena. Do có lối chơi mạnh mẽ và dáng chạy hơi khom người về phía trước, Hubner được các fan gán cho biệt danh "Bò rừng".

    Rất tiếc cho Hubner là ngay ở mùa giải đầu tiên đá ở Serie A, dù ghi đến 16 bàn sau 30 lần ra sân anh vẫn không thể giúp Brescia trụ hạng. Hubner sau đó trở lại giải đấu số 1 xứ sở mỳ ống khi được Piacenza thu nhận. Anh ghi đến 24 bàn ở mùa giải 2001/02 và chia sẻ danh hiệu vua phá lưới với David Trezeguet. 


    Theo lời kể của Hubner, anh từng quát mắng đồng đội Roberto Baggio trên sân tập chỉ vì tiền đạo nổi tiếng này di chuyển thiếu tích cực. Hubner cũng tiết lộ, cứ mỗi khi so tài với Paolo Maldini anh lại đổi áo với hậu vệ của AC Milan sau trận.

    Moreno Torricelli

    Hậu vệ Torricelli là thành viên CLB Juventus đoạt chức vô địch Champions League năm 1996. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Torricelli từng tiết lộ: "Trước đây tôi làm nghề thợ mộc chuyên sản xuất đồ nội thất và sửa chữa các căn hộ. Cùng với đó, tôi đá cho một đội bóng hạng 5 có tên Caratese. Ở đó chúng tôi được trả công nhưng không có bản hợp đồng nào cả".

    "Năm 1992, tôi gặp huyền thoại Beppe Furino của Juventus và có cơ hội được thử việc. Tôi chơi đủ tốt để được đá tập thêm 3 trận nữa. Cuối cùng, HLV đội 1 Giovanni Trapattoni đề nghị tôi ở lại. Trước đó tôi không bao giờ nghĩ Juventus muốn có tôi, vì thế được gia nhập đội bóng này giống như một giấc mơ đã trở thành sự thật. Thật tuyệt vời khi được sát cánh với những cầu thủ trước đó bạn chỉ có cơ hội xem họ đá trên TV như Baggio hay Vialli".


    Dù xuất thân chỉ là một anh thợ mộc chơi bóng ở giải nghiệp dư, rút cục Torricell đã đá tới hơn 150 trận cho Juventus ở vị trí hậu vệ phải. Hồi còn chơi bóng anh rất nổi bật trên sân với mái tóc dài màu đen cùng bộ râu được tỉa tót kỹ càng. Những ngày gần đây Torricelli xuất hiện trên kênh Juventus TV với tư cách bình luận viên và trông anh vẫn phong độ như hồi những năm 90 của thế kỷ trước.

    Claudio Caniggia

    Claudio Caniggia là cầu thủ chạy cánh người Argentina sở hữu mái tóc dài màu vàng đầy "chất nghệ" giống như ca sỹ nhạc rock nổi tiếng Jon Bon Jovi. Dù rất được yêu mến ở xứ sở mỳ ống, Caniggia lại làm tan nát con tim của các fan Italia khi anh khiến đội bóng xứ thiên thanh phải nhận bàn thua đầu tiên tại World Cup 1990.

    Trong màu áo Atalanta và sau đó là AS Roma, Caniggia được đánh giá rất cao về tốc độ, tới mức anh có biệt hẳn biệt danh "con trai của gió". Đáng chú ý, có lần Caniggia và anh bạn thân Diego Maradona đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi ăn mừng bàn thắng bằng cách... hôn nhau trên sân. Hành động gây tranh cãi trên khiến ngay cả cô vợ Caniggia là Mariana Nannis cũng phải thừa nhận: "Thời điểm đó tôi tin rằng Diego yêu ông xã của tôi. Có lẽ chồng tôi "đốn tim" Diego bởi anh ấy có mái tóc dài và cơ bắp quá quyến rũ".


    Không chỉ nổi tiếng với màn "khóa môi" Maradona đình đám trên sân, Caniggia còn được nhiều người biết đến bởi lối sống buông thả giống như một tay chơi. Năm 1993, anh thậm chí còn bị cấm thi đấu 12 tháng vì tàng trữ và sử dụng cocain. 

    Felice Centofanti

    Hậu vệ Centofanti chỉ đá cho 1 CLB danh tiếng là Inter Milan. Anh được đánh giá cao ở Palermo và Ancona nhờ khả năng sút phạt, sút xa và tinh thần thi đấu máu lửa. Tuy nhiên tại Inter, Centofanti chỉ ra sân có 13 lần (mùa 1995/96) ở mọi sân chơi. Lý do là bởi khi ấy đội bóng áo sọc xanh đen đang sở hữu 2 hậu vệ rất nổi là Roberto Carlos và Javier Zanetti.


    Dù không thi đấu nhiều, Centofanti lại rất nổi bật bởi ngoại hình với mái tóc đen dài xoăn tít cùng bộ ria đầy chất lãng tử. Đó là chưa kể anh chơi ở vị trí hậu vệ nhưng lại mang áo số 9 sau này thuộc về những tiền đạo lừng danh như Ivan Zamorano, Ronaldo "béo", Hernan Crespo hay Samuel Eto'o.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội