Bóng Đá Plus trên MXH

Nội bộ Juventus xung đột: 'Luật im lặng' phá sản
Việt Nhật • 07:43 ngày 01/12/2017
Báo chí Italia đồn đoán rằng, đang có xung đột lớn trong nội bộ Juventus. Đây là lần thứ hai trong vòng 6 tháng qua, những thông tin “không được cho phép” xuất hiện này có trên mặt báo. Chuyện gì đang diễn ra tại Juve?
    Không cần phải đến khi văn hào Mario Puzo, tác giả của tiểu thuyết “Bố già” trứ danh viết cuốn Omerta (Luật im lặng) thì thế giới mới biết đến thứ tinh thần này của mafia Italia. Luật im lặng tồn tại từ thế kỷ 16, được coi là đạo lý của người dân các vùng Sicilia, Apulia, Calabria hay Campania, sào huyệt của những băng đảng mafia Italia khét tiếng. 

    “Luật im lặng” nói chung cấm hợp tác với chính quyền. Mọi bí mật chỉ được cất giữ trong nội bộ những băng đảng. Nếu bị đối thủ bắt, thành viên của băng đảng chỉ có một lựa chọn duy nhất, im lặng. Nếu vi phạm, ngay sau khi ra khỏi trại giam, kẻ vi phạm sẽ bị hành quyết.

    Bóng đá Italia cũng có Omerta của riêng mình, mà Juventus chính là một trong những CLB áp dụng chặt chẽ nhất. Chuyện gì đã diễn ra trong phòng thay đồ sẽ mãi mãi ở trong phòng thay đồ là luật ngầm tại Juve. Rất hiếm khi NHM “tóm” được những lùm xùm nội bộ của Juve. 

    Lão phu nhân khác hẳn với Milan, CLB có thời kỳ hoàng kim được sở hữu bởi một ông trùm truyền thông (Silvio Berlusconi). Milan khi ấy thường xuyên bị báo chí Italia “bóc phốt” mâu thuẫn trong phòng thay đồ. Và Berlusconi luôn phải dùng ảnh hưởng của mình để bưng bít các thông tin này sau những cái bắt tay dưới gầm bàn.

    Inter thì không phải nói, phòng thay đồ của Nerazzurri từng được so sánh với… FC Hollywood của Bayern Munich về mức độ hỗn loạn, xa hoa cũng như lỏng lẻo trong việc lưu giữ thông tin. Marcello Lippi, một “người Juve” đã không thể chịu đựng được khi tới Inter dẫn dắt CLB này vào năm 1999. “Tôi chỉ muốn đá những tên kiêu ngạo ấy một phát vào mông”, tuyên bố của Lippi là không thể bị lãng quên.

    Quay trở lại hiện tại, báo chí Italia đang rì rầm rằng có ba cầu thủ nước ngoài của Juve đã cự cãi với những công thần của CLB trong phòng thay đồ và đòi ra đi ngay trong tháng 1/2018. Phía Juve hiện tại chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào khi đại chiến với Napoli đã tới rất gần. Song không có lửa làm sao có khói, nội bộ vốn kín tiếng của Juve hẳn phải có mâu thuẫn nào đó.

    Ở Juve, ai làm lộ tin tức với báo giới đều sẽ phải ra đi
    Ở Juve, ai làm lộ tin tức với báo giới đều sẽ phải ra đi

    Cách đây vài tháng, báo chí Italia cũng tiết lộ phòng thay đồ của Juve trong thời gian giữa trận chung kết Champions League với Real Madrid đã chứng kiến một cuộc cãi vã lớn với tâm điểm là Leonardo Bonucci và Daniel Alves. Cả hai đều hướng mũi dùi vào Paulo Dybala sau khi tiền đạo người Argentina chơi không tốt trong hiệp 1. 

    Đây được xem là lý do để Juve bất ngờ chơi tệ đi trong hiệp 2 và thua chung cuộc Real 1-4. Bonucci cũng như Alves đều không tự mình vi phạm “Luật im lặng” khi tiết lộ thông tin này với báo giới, song bằng nhiều cách họ đều đã rời khỏi Juve sau đó.

    Juve luôn rất dứt khoát trong những vấn đề như thế. Kẻ đã làm lộ thông tin sẽ bị trừng phạt. Là không tưởng để chỉ đích danh ba cầu thủ nước ngoài lên tiếng đòi ra đi trong nội bộ Juve. “Luật im lặng” đã tạo ra những chiếc mặt nạ giống nhau cho những cầu thủ khoác lên mình chiếc áo màu trắng đen. 

    Có lẽ sẽ phải đợi tới tháng 1/2018, câu chuyện này mới được làm sáng tỏ. Nhưng chỉ e là ảnh hưởng của Juve sẽ biến tin đồn này trở thành một câu chuyện “chém gió” không hơn trong vài ngày tới. 

    Luật im lặng có bị vi phạm, thì Juve vẫn là Juve.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội