Bóng Đá Plus trên MXH

Nước mắt Balotelli, nước mắt Milan!
HUY HIẾU • 06:10 ngày 10/02/2014
Dẫn trước Napoli từ rất sớm, nhưng rốt cuộc Milan vẫn gục ngã trên mảnh đất dữ San Paolo. Mario Balotelli bật khóc trên ghế dự bị, giọt nước mắt của nhiều cảm xúc lẫn lộn bên trong nội tâm phức tạp, nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn Milan.
    KHI SIÊU QUẬY BẬT KHÓC
    Balotelli vẫn chưa lên tiếng giải thích những giọt nước mắt của anh sau khi phải rời sân nhường chỗ cho Giampaolo Pazzini ở phút 73 rạng sáng qua. Việc phải rời sân trong thất bại 1-3 của Milan trước Napoli khép lại một tuần lễ giàu cảm xúc của Super Mario, khi vừa biết tin anh “chính thức” lên chức cha. 

    Super Mario im lặng nghĩa là bí ẩn đằng sau giọt nước mắt của anh còn chưa được giải đáp. Có thể vì những lời lẽ phân biệt chủng tộc mà khán giả sân San Paolo dành cho anh, có thể vì cô con gái Pia cùng người bạn gái cũ Raffaella Fico đang sống tại Napoli. Tất cả chỉ là phỏng đoán của giới truyền thông và NHM. 

    Dù vậy, việc một cầu thủ nổi tiếng với cá tính ngang tàng, “coi trời bằng vung” bật khóc cũng đã phần nào cho thấy sự biến chuyển về tâm lý. Giọt nước mắt lần này khác với khi Balotelli khóc sau trận Italia thua Tây Ban Nha 0-4, bởi rõ ràng tầm vóc cuộc đọ sức Napoli-Milan không thể như trận chung kết EURO 2012. Nhưng giọt nước mắt của Siêu quậy cũng ít nhiều cho thấy sự trưởng thành của anh, trách nhiệm của người cha, của một cầu thủ chuyên nghiệp…


    Tuy nhiên, nước mắt của Balotelli cũng phản ánh sự bất lực của anh, trong việc ngăn chặn thảm bại và đà tụt dốc của Milan. Không chỉ vậy, đó còn là thất bại của cá nhân Super Mario trong cuộc đấu trí với Gonzalo Higuain. 

    NƯỚC MẮT MILAN
    Sự ra đi của HLV Massimiliano Allegri, nhường chỗ cho chiến lược gia trẻ Clarence Seedorf tưởng như đã đem đến luồng gió mới cho Milan. Rossoneri mở đầu triều đại Seedorf với 2 chiến thắng vất vả trước Verona (1-0) và Cagliari (2-1) đều với những bàn thắng trong 10 phút cuối. Nhưng ngay sau đó lại tiếp tục là những kết quả kém thuyết phục.

    Ngoài việc bị Udinese loại khỏi Coppa Italia ngay trên sân nhà, Milan hòa bế tắc trước Torino trước khi thảm bại bởi tay Napoli vào rạng sáng qua. Dù có dàn hỏa lực cực mạnh trên lý thuyết với Kaka, Honda và Balotelli, nhưng dường như Seedorf chưa biết cách phát huy hết khả năng của các học trò. 

    Serie A mùa này coi như đã khép lại với Milan khi họ ở quá xa khu vực dự cúp châu Âu, nhưng cũng không quá gần nhóm… rớt hạng. Trên thực tế, Rossoneri chỉ còn lại duy nhất mặt trận Champions League, nhưng khi cuộc thư hùng với Atletico đã tới rất gần, tất cả đọng lại chỉ là sự lo âu!
    Hàng thủ Milan vẫn tệ hại như thế. Với việc để Higuain và Inler chọc thủng lưới 3 lần, Milan đã san bằng kỷ lục về số bàn thua sau 23 vòng ở mùa 1941/42 (cùng 35 lần lọt lưới). Trên hàng công là sự bế tắc, đến nỗi Milan chỉ ghi nổi bàn thắng nhờ nỗ lực cá nhân của cầu thủ mới toanh Adel Taarabt. Tình trạng sức khỏe cũng đáng ngại, khi 5 cầu thủ đang dưỡng thương, đáng chú ý có 2 trụ cột Zapata và Honda, cũng như tài năng mới nổi Cristante.

    Seedorf còn quá trẻ, vẫn là cảm giác rất mới mẻ khi thấy anh mặc complet trên băng ghế chỉ đạo. Với kinh nghiệm non nớt, Seedorf có chèo lái được con thuyền Milan qua khỏi cơn sóng dữ?

    28 năm, Milan mới thua trắng Napoli
    Thảm bại 1-3 trước Napoli, Milan đã lần đầu tiên sau 28 năm để thua đối thủ miền Nam này cả 2 lượt trận tại Serie A (lượt đi thua 1-2). Mùa 1985/86, Milan thua 0-2 tại San Paolo, trước khi gục ngã 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt về, trong đó có 1 pha lập công của Diego Maradona. Mùa giải đó, Milan xếp thứ 7 chung cuộc, không được dự cúp châu Âu. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội