Sau rất nhiều nỗ lực cứu vớt, thậm chí được các đội bóng tại Serie A quyên góp tiền để "cấp cứu", song tình hình tài chính của CLB Parma không thể cải thiện được. Chính vì thế, BLĐ đội bóng hôm thứ Năm vừa qua thêm một lần nữa nộp đơn xin phá sản với khoản nợ ước tính 100 triệu euro (khoảng 72,4 triệu bảng).
Sau khi lá đơn nộp chưa đầy 10 phút, tòa án tại Italia đã đồng ý yêu cầu của đội bóng vùng Emilia-Romagna. Với quyết định này, đội bóng có bề dày lịch sử 102 năm đã không còn tồn tại trong làng bóng đá xứ mỳ ống.
Trước đó, hôm thứ Tư, vị Chủ tịch mới của CLB là Giampietro Manenti đã bị bắt khẩn cấp về tội rửa tiền và tham nhũng. Đó là nguyên nhân khiến ông không thể có mặt trong buổi làm việc với tòa án về thủ tục xin phá sản.
Theo quy định của LĐBĐ Italia (FIGC), nếu Parma tìm được 1 chủ đầu tư mới đủ khả năng trả khoản nợ, đội bóng sẽ được giữ nguyên tên và xuống chơi tại Serie B. Tuy nhiên, đây sẽ là việc không hề dễ dàng bởi ngoài việc trả các khoản nợ, chủ mới cần phải làm các thủ tục pháp lý để đăng ký tham dự Serie B trước ngày khai mạc mùa giải (28/6).
Trong trường hợp không đáp ứng được những yêu cầu trên, CLB Parma sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi bản đồ bóng đá Italia và "khởi nghiệp" tại giải... nghiệp dư với một cái tên khác.
Parma, thành lập năm 1913, là một trong những đội bóng có bề dày truyền thống và thành tích đáng kể với 2 chức vô địch UEFA Cup, 3 chức vô địch Coppa Italia.