Bóng Đá Plus trên MXH

Ravel Morrison, “Gascoigne mới” vẫn còn đây
Tiến Sĩ • 18:16 ngày 02/08/2016
Mãi cho tới khi Lazio đánh bại Brighton 1-0 trong trận giao hữu đêm Chủ nhật vừa qua, người ta mới chợt chạnh lòng nhớ đến số phận của Ravel Morrison, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu.

    "GASCOIGNE MỚI" ĐẦY LẬN ĐẬN

    Tại Anh trước đây, Morrison từng được giới truyền thông và NHM đặt cho biệt danh “Paul Gascoigne mới” nhờ lối đá hào hoa. Nhưng Morrison đã gặp rất nhiều trắc trở trong sự nghiệp. Đầu tiên Morrison đã không được Man Utd, nơi anh trưởng thành thừa nhận tài năng. Tiếp đó sang West Ham, nhưng Morrison cũng liên tục bị đem cho Birmingham, QPR và Cardiff City mượn. 

    Cũng như Gascoigne vào năm 1992, Morrison đã chọn Lazio làm bến đậu ở nước ngoài. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của Morrison tại sân Olimpico đã trôi qua một cách tồi tệ. Morrison không thể học được tiếng Italia, trong khi người Italia nhìn chung nói tiếng Anh khá tệ. Nhưng đó cũng mới chỉ là khó khăn đầu tiên của Morrison ở nước ngoài. 


    Ngoài Gascoigne, người Anh còn so sánh Morrison với Paolo Di Canio. Bên cạnh tài năng, Morrison còn giống cả Gascoigne và Di Canio ở khả năng gây rắc rối. Năm 2011, Morrison hầu tòa vì đe dọa nhân chứng vụ cướp mà bạn của anh là thủ phạm. Tiếp đó, Morrison lại dùng chân tay để “nói chuyện” với bạn gái cũ và cả mẹ của cô, thậm chí bị tố dọa tạt axit bạn gái cũ. Bản tính côn đồ đã cản trở sự nghiệp của Morrison rất nhiều, biến anh thành cầu thủ vô danh dù từng được người Anh xem là niềm hy vọng lớn trước khi VCK World Cup 2014 khởi tranh. 

    Morrison đã có đời sống thầm lặng ở Rome trong 1 năm qua. Anh chỉ được đá vỏn vẹn… 58 phút tại Serie A mùa trước, vắt qua… 4 trận. Morrison đã rơi vào trạng thái chán nản do các vấn đề tâm lý, theo lời tiết lộ của giám đốc thể thao của Lazio - Igli Tare. Tại Lazio mùa trước, một loạt gương mặt sáng giá khác cũng bị thui chột do sự sa sút của CLB, như Felipe Anderson, Lucas Biglia, Keita Balde Diao và phần nào đó là cả Antonio Candreva. 

    BÀN THẮNG MỞ CÁNH CỬA ĐẾN TƯƠNG LAI

    Cú vô lê tuyệt đẹp của Morrison đã giúp Lazio thắng Brighton 1-0. Kết quả giao hữu chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề nó lại diễn ra ngay trên đất Anh, đã đánh động sự quan tâm của NHM và truyền thông Anh với số phận của “Gascoigne mới” đang bị quên lãng. Pha dứt điểm tuyệt vời đó chứng tỏ đẳng cấp cũng như tiềm năng cực lớn của Morrison, anh cần sự nâng đỡ của ban huấn luyện cũng như đồng đội để khối tiềm năng đó bùng nổ.  

    Hai ngôi sao trên hàng công Lazio - Keita và Candreva đều đang trên đường rời khỏi đội bóng thủ đô Italia. Mùa tới sẽ là cơ hội cực tốt để Morrison chứng tỏ khả năng, khi anh sẽ có nhiều đất diễn hơn dưới thời HLV Simone Inzaghi. 

    Bàn thắng đẹp mắt từ cự ly 16m có thể mở ra con đường dài và xán lạn hơn cho Morrison
    Bàn thắng đẹp mắt từ cự ly 16m có thể mở ra con đường dài và xán lạn hơn cho Morrison

    Từ một tài năng sáng giá, sự nghiệp của Morrison đang bị đe dọa. Nếu không thành công ở Lazio, Morrison chắc chắn sẽ lại bị đẩy sang các CLB nhỏ khác và dần rơi vào quên lãng. Đây chắc chắn không phải điều Lazio mong muốn nếu biết rằng CLB thủ đô Italia từng bí mật tiếp xúc để đem Morrison về theo dạng chuyển nhượng tự do ngay từ đầu năm 2015, tương tự cách Juventus đã “cuỗm” Paul Pogba khỏi Man Utd hồi 2012. 

    Đồng thời nếu còn cảm hứng chơi bóng, chắc chắn Morrison vẫn muốn một ngày nào đó được trở lại Premier League và phục vụ ĐT Anh. Tất cả tùy thuộc chính vào nỗ lực của bản thân “Gascoigne mới” dưới màu áo Lazio ở mùa giải tới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội