Bóng Đá Plus trên MXH

Roma 1-1 Verona: Thay tướng, vận chưa đổi
Bùi Huy • 06:45 ngày 18/01/2016
Roma chỉ có được trận hòa đáng thất vọng trong cuộc tiếp đón CLB cuối bảng Hellas Verona vào tối qua, qua đó khiến ngày ra mắt sân Olimpico của HLV Luciano Spalletti trở nên đáng quên.
    BÀN THẮNG
    Roma: Nainggolan (41’)
    Verona: Pazzini (61’, pen)

    VIDEO: Roma 1-1 Hellas Verona 

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Roma khởi đầu kỷ nguyên Spalletti không hề như mong đợi. Đội bóng này chẳng những không thi đấu tấn công mạnh mẽ hơn, mà còn thể hiện một lối chơi mong manh và nhạt nhòa. 

    Roma nhập cuộc thận trọng, không áp đặt được lối chơi lên Verona, đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều và đang xếp ở cuối bảng. Trong khoảng 30 phút đầu trận, Verona mới là đội chơi có nét hơn và cũng sở hữu cơ hội có thể ăn bàn đầu tiên. Đó là cú sút rất căng bên góc phải vòng cấm của Pawel Wszolek ở phút 18. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành Wojciech Szczesny, Roma đã phải sớm vào lưới nhặt bóng.

    Roma chỉ đẩy cao nhịp độ thi đấu ở cuối hiệp 1. Khá may mắn, dù không thực sự dồn ép và tạo được nhiều cơ hội, nhưng đội bóng thủ đô Italia vẫn có được bàn mở tỷ số. Phút 41, De Rossi chuyền bóng dọn cỗ cho Radja Nainggolan đệm bóng cận thành khai thông thế bế tắc trận đấu.


    Sang hiệp 2, Roma thay vì được đà xông lên, lại chơi thiếu lửa đi hẳn, qua đó càng giúp Verona vốn đang ở thế cùng đường vùng lên mạnh mẽ hơn. Đội khách liên tiếp tạo được rất nhiều sóng gió về phía khung thành Roma. 

    Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Verona đã kiếm được bàn gỡ hòa ở phút 61, dù rằng đó là pha lập công trên chấm 11m, khi hậu vệ Leandro Castan của Roma đã phạm lỗi với một cầu thủ của Verona trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo Giampaolo Pazzini của Verona đã dứt điểm lạnh lùng đưa trận đấu về vạch xuất phát.

    Sau khi bị gỡ hòa, Roma mới bắt đầu dâng cao đội hình tấn công trở lại. Tuy nhiên, lúc này trước mặt họ đã là một hàng phòng ngự nhiều tầng và thi đấu lăn xả. Chính vì vậy, cùng với sự nôn nóng của các chân sút, Roma đều bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất, qua đó đành ngậm ngùi rời sân với kết quả hòa 1-1. 

    Rõ ràng, đây là một sự khởi đầu đáng thất vọng với HLV Spalletti trong lần trở lại Roma.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
    Roma: Szczesny; Torosidis (Falque, 73’), Manolas, Castan (Ruediger, 66’), Digne; Nainggolan, De Rossi; Florenzi, Pjanic, Salah; Dzeko. 
    Verona: Gollini; Bianchetti (Hallfredsson, 46’), Moras, Helander; Emanuelson (Fares, 46’), Greco, Ionita, Sala; Wszolek (Taleb, 73’), Rebic, Pazzini. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội