Bóng Đá Plus trên MXH

Roma bị Bologna cầm hòa 2-2: Roma “gãy cánh”
Huy Hiếu • 10:09 ngày 23/11/2015
Roma đã bỏ lỡ cơ hội tạm vươn lên đầu bảng khi không thắng nổi Bologna vào rạng sáng qua. Nhưng điều đáng lo nhất là đội quân của HLV Rudi Garcia không thích nghi nổi khi vắng 2 tiền đạo cánh chủ chốt Gervinho - Mohamed Salah.
    LÂM NGUY TRƯỚC CHUYẾN ĐI TỚI NOU CAMP
    Gervinho sẽ còn phải ngồi ngoài 2 tuần nữa do chấn thương cơ đùi, còn năm 2015 coi như đã khép lại với Salah sau chấn thương mắt cá, cái giá quá đắt của Roma cho chiến thắng 2-0 trong trận derby della Capitale trước Lazio. Nỗi lo ngại của các CĐV Roma về việc vắng đôi cánh Gervinho - Salah đã trở thành sự thực ở trận gặp Bologna rạng sáng qua.

    Roma vẫn ghi được 2 bàn thắng để tiếp tục giữ vững ngôi vị hàng công số 1 Serie A (29 bàn), nhưng trớ trêu thay đó lại là 2 quả penalty không mấy thuyết phục nhờ sự hào phóng của trọng tài Gianluca Rocchi. Đó gần như là cách duy nhất để Giallorossi có thể tiếp cận khung thành Bologna một cách hiệu quả. Hàng công mạnh nhất Serie A đã bế tắc đến tội nghiệp trong cơn thủy chiến tại sân Renato Dall’Ara.



    Cơn mưa lớn là một lý do, nhưng có thể thấy rõ Roma đã nhớ Gervinho và Salah như thế nào. Không còn những pha dốc bóng ở 2 biên của đôi cánh đang đạt phong độ cao, Alessandro Florenzi và Juan Iturbe diễn quá yếu khi sắm vai cascadeur, khiến trung phong cắm Edin Dzeko bị cô lập hoàn toàn trong vòng vây của các hậu vệ Bologna. 

    Nhìn Roma vật lộn trước một đối thủ yếu như Bologna, ai có thể tin họ sẽ đứng vững trên sân Nou Camp trước Barca vào đêm mai? Gervinho - Salah vẫn ngồi ngoài, Roma sẽ khó lên bóng, điều không tránh khỏi là họ sẽ phải căng mình chống đỡ trong cả 90 phút trước nhà ĐKVĐ Champions League. Đó là vận rủi của Roma, nhưng BLĐ đội bóng thủ đô cần phải trách chính mình trước…

    DESTRO BÁO THÙ
    Lẽ ra cơn khủng hoảng lực lượng trên hàng công Roma đã không trầm trọng đến vậy nếu HLV Garcia không xua đuổi tiền đạo Mattia Destro, đem anh cho hết Milan lại tới Bologna mượn. Để rồi rạng sáng qua, chính Destro với cú sút penalty chính xác ở phút 87 đã lấy đi 2 điểm của Roma.

    Destro chấp nhận bị thẻ vàng khi cởi áo ăn mừng tới hơn 1 phút, chạy hết đường pitch ra tận sát khu khán đài của CĐV Bologna để hò hét.  


    Bất chấp việc vẫn đang thuộc biên chế Roma, Destro đã ăn mừng đầy phấn khích như thể một màn trả thù dành cho HLV Garcia, người đã đầy đọa anh trên ghế dự bị tại Roma. Đó là màn ăn mừng rất phản cảm với CĐV Roma, mà không ít người trong số họ vẫn còn yêu mến tài săn bàn của Destro, nhưng là sự thực mà BLĐ Roma phải chấp nhận. Tiền đạo của họ đem cho mượn lại tỏa sáng để giết chết hy vọng giành 3 điểm của Roma, trong thời điểm đội bóng khủng hoảng hàng công một cách nặng nề. 

    Roma nhớ Gervinho, Salah, thủ quân Francesco Totti và cả “kẻ phản bội” Destro. Nhưng sẽ không một ai trong số họ sát cánh cùng Roma trong chuyến đi lành ít dữ nhiều tới sân Nou Camp đêm mai…
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội