Bóng Đá Plus trên MXH

Roma thua một trận đánh, chứ chưa thua cả trận chiến!
Quang Minh • 19:39 ngày 06/10/2014
Một trận đấu tuyệt vời và nhiều tranh cãi, rốt cuộc cũng mang về cho chủ nhà Juventus 3 điểm trước đại kình địch AS Roma. Song, không vì thế cuộc đua tới chức vô địch đã ngã ngũ, khi mà Giallorossi đã khiến "Lão phu nhân" toát mồ hôi ngay tại thánh địa của mình.
    "Bạn không thể giành chiến thắng với đôi giày múa ba lê", HLV Rudi Garcia đã phát biểu trước thời điểm diễn ra trận đấu giữa đội bóng của ông và chủ nhà Juventus đêm Chủ nhật.

    Quả thực, những gì đã diễn ra trên sân Juventus Arena đêm qua đã thực sự phô diễn tất cả những gì đã, đang và tồn tại ở Serie A. Một trận đấu "kinh điển", với những tranh cãi, thẻ phạt, penalty, thậm chí là phẫn nộ tới từ cầu thủ cũng như HLV của 2 đội. Chung cuộc, Juventus như thường lệ vẫn là đội bóng giành chiến thắng một cách kịch tính hơn bao giờ hết.

    VIDEO: Juventus 3-2 Roma

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    5 bàn thắng được ghi, 3 chiếc thẻ đỏ được rút ra và 2 tình huống thổi phạt penalty được trọng tài chính tưởng tượng ra. Roma sẽ mất HLV Rudi Garcia, trung vệ Manolas ở trận đấu tới do nhận thẻ đỏ, nhưng quan trọng hơn họ mất lợi thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch với chính Juventus.

    Đây có thể coi là màn trình diễn xuất sắc nhất của Roma trong vài năm trở lại đây tại sân Juventus Arena. Thống kê cho thấy, 4 chuyến làm khách gần nhất, Giallorossi đều nhận những thất bại nặng nề (0-3, 1-4, 0-4 và 0-3).

    Juventus luôn khiến Roma gặp nhiều khó khăn

    Người hâm mộ Roma có quyền đòi hỏi sự công bằng trong trận đấu này, khi đội bóng của họ không đáng nhận cả 2 tình huống thổi phạt 11m tới từ trọng tài Gianluca Rocchi. Có vẻ như tính chất quan trọng của một trận đấu đỉnh cao vô hình trung đã gây sức ép lên vị "Vua áo đen" tới từ Florence. Những tình huống cắt còi trở nên cầu toàn, thậm chí có thiên hướng ủng hộ các cầu thủ chủ nhà.

    Chỉ trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1, trọng tài Rocchi đã 3 lần thổi penalty, 6 thẻ vàng, 4 bàn thắng được ghi và 1 chiếc thẻ đỏ dành cho HLV Rudi Garcia của AS Roma. Đáng chú ý, 2 tình huống mà ông thổi phạt 11m các cầu thủ AS Roma đều bị nhận định là mắc sai lầm cơ bản.

    Quả penalty đầu tiên của Juventus ở phút 27 là một tình huống gây tranh cãi. Với các CĐV Juventus, đó là một món quà tuyệt vời. Ngược lại, với Roma, đó là một quyết định mang tính bước ngoặt tới thất bại của họ.

    Maicon là người để tay chạm bóng sau tình huống đá phạt của Andrea Pirlo ở khoảng cách 25m. Trong pha bóng này, Rocchi rõ ràng quá ưu ái đội chủ nhà. Ông yêu cầu các cầu thủ Roma xếp hàng rào ở trong vòng cấm địa, khi mà trên lý thuyết nó phải ở ngoài vòng cấm. Bóng đã chạm tay Maicon (hậu vệ người Brazil vô tình lấy tay che bóng đập vào mặt) - một tình huống cũng không thực sự rõ ràng bóng đã ở trong vòng cấm hay chưa - vị trọng tài 41 tuổi vẫn cho rằng đó là một quả phạt 11m.

    HLV Rudi Garcia nhận thẻ đỏ sau tình huống phản ứng với quả penalty đầu tiên

    Roma cho thấy mình không bị sụp đổ, dù bị xử có phần bất công. Bằng chứng là họ kịp vùng dậy và có liên tiếp 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước 2-1. Đầu tiên là tình huống đội trưởng Francesco Totti thực hiện thành công quả penalty, sau khi lão tướng này và hậu vệ Stephan Lichtsteiner của Juventus "vật" nhau trong vòng cấm.

    Không lâu sau bàn gỡ hòa 1-1, Roma có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 bằng bàn thắng đẳng cấp của cầu thủ trẻ Juan Iturbe ở phút 44. Gervinho đi bóng kỹ thuật vào trung lộ và có đường chọc khe thông minh để "Messi của Serie A" băng xuống dứt điểm vào góc gần trước sự bất lực của Gigi Buffon. Đây là một bàn thắng đẹp, nhưng trên hết còn là một lời tuyên chiến của Roma với Juventus, họ cho thấy mình đã thay đổi so với 4 chuyến làm khách trước.

    Tranh cãi không chỉ dừng lại ở đó, chỉ đúng 1 phút sau khi Roma có bàn thắng nâng tỷ số, trọng tài Rocchi lại tưởng tượng ra một quả penalty nữa cho chủ nhà Juventus. Tình huống va chạm giữa Miralem Pjanic với Paul Pogba rõ ràng còn cách vòng cấm địa Roma khoảng 30 cm, song ông không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m khi thấy tiền vệ người Pháp lăn lộn trong vòng cấm. Và thêm một lần nữa, Carlos Tevez không mắc sai lầm để đánh bại Lukasz Skorupski giúp Juventus rời sân nghỉ giữa hiệp với tỷ số hòa 2-2.

    Carlos Tevez thực hiện thành công 2 quả penalty

    Hiệp 2, những tiếng còi méo đã không còn xuất hiện, các tình huống thổi phạt cũng giảm dần. Roma có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số lên 3-2 sau khi Gervinho có pha đi bóng ngẫu hứng và chuyền ngược ra, đáng tiếc là tuyển thủ Bosnia Pjanic lại dứt điểm chệch cột dọc. Bên phía chủ nhà Juventus, Alvaro Morata, cầu thủ được vào sân thay cho Fernando Llorente ở đầu hiệp 2 cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội nhà.

    Các cơ hội lần lượt trôi qua, các CĐV đã bắt đầu nghĩ đến kịch bản một trận đấu bất phân thắng bại. Tuy nhiên, ở những phút cuối của trận đấu, trọng tài Rocchi lại mắc sai lầm, và như thường lệ chủ nhà Juventus vẫn là đội được hưởng lợi thế. Trong tình huống Leonardo Bonucci tung ra cú volley nửa nảy sát vòng cấm tung lưới Skorupski ở phút 86, một cầu thủ của Juventus là Arturo Vidal đã rơi vào thế việt vị.

    Có lẽ, quan điểm của Rocchi cho rằng tiền vệ người Chile đã không chạm vào bóng ở tình huống dứt điểm của Bonucci. Tuy nhiên, khi xem lại tình huống quay chậm, rõ ràng Vidal dù không chạm bóng nhưng đã có hành động cản tầm nhìn của thủ môn Skorupski.

    Các cầu thủ Roma phản ứng với bàn thua thứ 3

    "Đó là bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi đã có được 3 điểm trọn vẹn trước Roma, trong một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn, chúng tôi một lần nữa cho thấy mình là đội bóng tốt nhất Italia", Bonucci chia sẻ với Sky Sport sau trận đấu.

    Roma đã không thể cải thiện được thành tích kém cỏi khi đối đầu với Juventus trên sân khách, nhưng trận đấu đêm qua tại Juventus Arena đã chứng minh sự tiến bộ của Giallorossi. Thế trận trên sân, những gì đã diễn ra cho thấy đây là thời điểm 2 đội có thực lực cân bằng nhất trong nhiều năm qua. Cuộc đua tới ngôi vô địch Serie A còn một chặng đường dài, Juventus đã có trọn vẹn 3 điểm nhưng Roma cũng cho thấy mình hoàn toàn sẵn sàng lật đổ sự thống trị của "Lão phu nhân" trong 32 vòng đấu còn lại, nếu vẫn thi đấu với tinh thần rực lửa như đêm qua.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội