Bóng Đá Plus trên MXH

Serie A: Bao giờ mùa giải với Juventus mới bắt đầu?
Minh Nhi • 13:35 ngày 14/09/2015
Trước trận gặp Chievo, HLV Max Allegri khẳng định, “đây mới là lúc Juventus bắt đầu mùa giải mới mới”. Nhưng bất chấp tuyên bố của Allegri, nhà ĐKVĐ vẫn không thể đánh bại Chievo. Chưa thắng sau 3 vòng, bao giờ thì Juve mới tỉnh giấc?

    1 ĐIỂM MAY MẮN

    Sau 2 trận đầu không thành công, giới chuyên môn chờ đợi Allegri xốc lại tinh thần các học trò.  Người ta chờ đợi những phản ứng mạnh mẽ từ nhà ĐKVĐ Serie A. Tuy nhiên, màn thể hiện của Juventus trước Chievo rốt cục cũng chỉ đem lại những nỗi thất vọng. Ngay trên sân nhà, Bianconeri đã để Chievo cầm chân với tỷ số hoà 1-1. Thậm chí, đây còn được xem là 1 điểm may mắn của thầy trò Allegri.

    Trước tiên, hãy nói về tình huống ghi bàn hoàn toàn hợp lệ của Cesar (Chievo) ở phút 62. Không hiểu vì lý do gì trọng tài Guida lại không công nhận pha lập công của Cesar cho dù chính anh mới bị Leonardo Bonucci kéo áo trước trong vòng cấm? Giả sử bàn thắng đó được tính, Chievo đã dẫn trước 2 bàn và Juventus coi như hết cơ hội giật lại 1 điểm.


    Chưa dừng lại ở đó, một lần nữa tiếng còi của “vua áo đen” Guida lại bị phản đối dữ dội khi ông cho Juventus được hưởng quả penalty ở phút 83. Pha quay chậm cho thấy Cuadrado đã cố tình lao vào chân của Cesar rồi ngã ra ăn vạ. Trọng tài Guida ban đầu cũng chưa cho Juventus hưởng quả 11m. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến của các trợ lý, ông mới quyết định để đội chủ nhà được hưởng phạt đền.

    Nếu bàn thắng hợp lệ của Cesar được công nhận, nếu pha ăn vạ của Cuadrado bị phát hiện, Juventus lẽ ra đã nhận thất bại thứ 3 liên tiếp sau 3 vòng đầu mùa.

    CUỘC KHỦNG HOẢNG CHƯA KẾT THÚC

    Mặc dù vẫn kiểm soát bóng vượt trội đối thủ (66,7%) nhưng chất lượng lối chơi của Bianconeri rõ ràng đã xuống cấp rất nhiều. Sự ra đi của Arturo Vidal đã khiến Juventus mất đi chất thép ở tuyến giữa. Bây giờ, họ dễ dàng bị tổn thương bởi các đợt lên bóng của đối phương. Nên nhớ, trong pha ghi bàn của Cesar đã không một tiền vệ phòng ngự nào của Juventus xuất hiện để đánh chặn.


    Sự ra đi của Andrea Pirlo cũng khiến cách chơi của Juventus thiếu tính đột biến. “Số 10” Hernanes đã đến nhưng anh cũng không giúp Juventus giải quyết được các vấn đề. Cả trận gặp Chievo, dấu ấn duy nhất mà Hernanes để lại chỉ là pha đá phạt hiểm hóc ở phút 79. Chưa hết, cả Paul Pogba cũng gây thất vọng. Chính Pogba đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất khi dứt điểm không thành bàn dù trước mặt chỉ còn là khung thành bỏ trống sau cú sút của Pereyra. Phải chăng, chiếc áo số 10 đang trở thành gánh nặng với Pogba?

    1 điểm sau 3 vòng đầu, bao giờ thì mùa giải mới với Juve mới bắt đầu?  

    Juventus khởi đầu tệ nhất từ năm 1962
    Với việc giành đúng 1 điểm/3 vòng, Juventus đã có khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất từ năm 1962. Tuy nhiên, mùa bóng đó, Juve vẫn kịp vùng lên và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2, xếp sau nhà vô địch Inter Milan. Mùa này, bao giờ thì Lão bà mởi trở lại?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội