Bóng Đá Plus trên MXH

Serie A đến thời của chủ ngoại
13:09 ngày 17/07/2016
Inter rồi Milan đã được sang tên cho người Trung Quốc. Trước đó vài năm, Roma cũng rơi vào tay người Mỹ. Trong các ông lớn, chỉ còn Juventus của nhà Agnelli trụ lại giữa cơn biến động của bóng đá Italia.

    XU THẾ TẤT YẾU

    Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Serie A chỉ có một lối ra duy nhất: bán mình cho chủ ngoại. Năm 2011, Roma được sang tên cho ông chủ người Mỹ gốc Italia, DiBenedetto, người đứng đầu công ty AS Roma SPV LLC. Gia đình Sensi (chủ cũ Roma) không có gì phải tiếc nuối khi đội chủ sân Olimpico phất lên nhanh chóng dưới tay chủ ngoại. Hàng trăm triệu euro ném vào chuyển nhượng giúp Roma tìm lại vị thế hàng đầu và trở thành đối trọng lớn nhất của Juventus. 

    Tấm gương Roma, bây giờ, đang được hai đội bóng thành Milan học theo. Inter đã chính thức được bán cho Suning Holdings vào tháng 6 vừa rồi. Tập đoàn Trung Quốc chi ra 270 triệu euro để mua lại 70% cổ phần Inter Milan từ gia đình Moratti và tỷ phú Erick Thohir. Đội bóng láng giềng Milan cũng đã hoàn tất việc chuyển sở hữu cho một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc. Chủ tịch Silvio Berlusconi xác nhận việc công bố sẽ diễn ra trong thời gian ngắn tới.  

    Tính cả Bologna (được bán cho chủ sở hữu Canada vào tháng 9/2014), Serie A sẽ có tổng cộng 4 CLB thuộc chủ ngoại tại mùa giải 2016/17. Những giá trị truyền thống vốn được người Italia rất nâng niu đã phải nhường chỗ cho cuộc sinh tồn khốc liệt mà chỉ giới chủ ngoại giàu tiềm lực mới đủ khả năng vực dậy. 

    Đã một thời, Serie A là cuộc đua giữa các gia đình giàu truyền thống Moratti, Berlusconi, Sensi, Agnelli. Nhưng bây giờ chỉ còn nhà Agnelli (Juventus) trụ lại giữa xu thế bán mình cho chủ ngoại. 


    THÁCH THỨC JUVE

    Tất cả tạo ra một cục diện mới nhiều hứa hẹn trên bản đồ bóng đá Italia. Juventus vẫn là quyền lực hàng đầu nhưng họ sẽ gặp thách thức lớn chưa từng có từ giới chủ Trung Quốc. Tập đoàn Trung Quốc thâu tóm Milan khẳng định chi ra 400 triệu euro trong hai năm tới để giúp Milan tìm lại ánh hào quang. Trong khi đó, Suning Holdings cũng tuyên bố sẽ bơm tiền cho tham vọng bá chủ bóng đá Italia của Inter.

    Juventus đối phó với những biến động từ các đối thủ bằng sự bình thản của một nhà vô địch tuyệt đối. Họ chủ trương duy trì sự ổn định lực lượng và chỉ tăng cường một vài vị trí quan trọng (Dani Alves, Miralem Pjanic). Lực lượng lão hóa sẽ tiếp tục là vấn đề của đội bóng dưới trướng HLV Massimiliano Allegri. Và trong cuộc chạy đua vũ trang điên cuồng của hai đội bóng thành Milan, đó là một sự thụt lùi của Juventus.

    Từ nay, Serie A sẽ được thu gom lại thành cuộc đối đầu giữa gia đình Agnelli và giới chủ ngoại. Giữa truyền thống xưa cũ và xu thế thời đại. Napoli rồi cũng khó tránh khỏi dòng xoáy của Milan và Inter. Chủ tịch De Laurentiis không sớm thì muộn cũng sẽ sang tên đội chủ sân San Paolo, khi đã cạn kiệt nhiệt huyết.

    Nhưng không phải cứ chủ ngoại là hay. Bài học nhãn tiền của Inter vẫn còn đó. Erick Thohir chỉ sau 3 năm sở hữu Inter đã bán lại cho người Trung Quốc như một món đồ chơi hết đát. Khi giá trị truyền thống không còn tồn tại, cuộc chơi chỉ còn là những con số lời lãi và thậm chí cảm hứng lên xuống của các tỷ phú nước ngoài. Cuộc cách mạng chủ ngoại ở Serie A cũng kéo theo những rủi ro trong tương lai. 

    Việt Hà • 13:09 ngày 17/07/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay