Hàng tiền vệ của Milan cũng thiếu sức chiến đấu rõ rệt. Rõ ràng, Rossoneri cần thêm một mẫu tiền vệ cơ bắp kiểu De Jong trước đây, để đối đầu với tuyến giữa cơ bắp của đối thủ.
Ricardo Montolivo hay Giacomo Bonaventura không phải những tiền vệ giỏi tranh chấp. Juraj Kucka có sức vóc hơn nhưng lại thiếu thông minh, mà tình huống phải nhận thẻ đỏ ở phút 75 là minh chứng.
Thất bại đậm với tỷ số 2-4 là điều các Milanista không ai chờ đợi. Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng từ trận thua trước Napoli. Đó là hàng công Milan đã thể hiện được nhiều tiềm năng.
Vòng 1, họ ghi 3 bàn vào lưới Torino. Trên sân Napoli, Milan cũng có 2 bàn ngay đầu hiệp 2, ở thời điểm đã bị dẫn trước 2-0. Nên nhớ, sức ép tại San Paolo là khủng khiếp và không đơn giản để ghi được 2 bàn thắng ngay trên sân Napoli.
Như vậy, chỉ sau 2 vòng đấu, Milan đã có 5 bàn thắng, con số rất ấn tượng. Cả 3 tiền đạo của Rossoneri đều đã ghi bàn. Carlos Bacca đã có hat-trick vào lưới Torino. M’Baye Niang là người ghi bàn thắng rất đẹp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước Napoli.
Còn Suso có 1 bàn và 1 pha kiến tạo. Với riêng Suso, anh chơi đặc biệt hay trong 45 phút đầu trước Napoli và bàn thắng gỡ hoà 2-2 là phần thưởng xứng đáng cho tiền đạo người Tây Ban Nha.
Bộ ba tấn công Bacca - Suso - Niang đã bắt nhịp mùa giải mới cực nhanh. Họ cùng nhau “nổ súng” sau 2 vòng đầu mùa và một hàng công đầy uy lực như thế sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Milan trong mùa giải mới.