Bóng Đá Plus trên MXH

Serie A vòng 4: Juve thắng trận đầu, Roma bước hụt trong ngày Totti có bàn thắng thứ 300
Tiến Sĩ • 06:27 ngày 21/09/2015
Thắng lợi của Inter trong trận đấu sớm đã thúc đẩy đối thủ truyền kiếp Juventus phải xông lên để không bị bỏ lại quá xa. Và Juve vừa có trận thắng đầu tiên trên sân của Genoa, còn Roma đã bất ngờ bị Sassuolo níu chân.
    POGBA CHÓI SÁNG
    Juventus đã gặp tương đối nhiều khó khăn trước sự kháng cự của đội chủ nhà Genoa trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Trong thế trận đóng kín như vậy, đột biến chỉ có thể xảy ra bởi những ngôi sao thượng thặng, hoặc các tình huống hy hữu. Cả 2 yếu tố đều đã hội tụ trong bàn thắng mở tỷ số của Juve ở phút 37.

    Tiền đạo Alvaro Morata đã bị chấn thương phải rời sân từ khá sớm, nhưng chính người vào sân thay anh, Roberto Pereyra đã góp công lớn trong bàn mở tỷ số. Đường chuyền của Pereyra đã vượt ra khỏi tầm truy cản của cả hậu vệ lẫn thủ môn Genoa. Tuy pha dứt điểm cận thành của Paul Pogba chạm xà ngang, nhưng bóng đã dội xuống đúng vào chân thủ môn Eugenio Lamanna đi vào lưới. 


    Phút 44, Genoa chịu bất lợi lớn khi hậu vệ Armando Izzo bị truất quyền thi đấu, coi như chấm dứt hy vọng kiếm điểm của đội chủ nhà trước một Juve quá mạnh. Sang hiệp 2, Juve đã cụ thể hóa lợi thế về quân số bằng bàn thắng thứ hai, vẫn là Pogba bình tĩnh thực hiện cú đá phạt đền chính xác, ấn định tỷ số 2-0 cho Lão phu nhân. 

    Sau sự khởi đầu đầy trục trặc, cuối cùng Juve đã có chiến thắng đầu tiên tại Serie A trong mùa giải mới. Đây có thể xem là lời cảnh báo của Bianconeri với những đội đang có tham vọng đoạt lấy ngôi vương của họ tại Serie A.

    ROMA LẠI BỊ SASSUOLO CẦM HÒA
    2 mùa giải gần nhất, Roma đều để Sassuolo cầm hòa ngay trên sân nhà, kịch bản đó đã lặp lại ở cuộc đối đầu tối qua tại sân Olimpico. 2 cầu thủ vô danh Gregoire Defrel và Matteo Politano đã ghi 2 bàn giúp Sassuolo dẫn 2-1 trong hiệp 1. Xen giữa là bàn thắng của Francesco Totti từ một sai lầm ngớ ngẩn trong tình huống phát bóng lên của thủ môn Sassuolo. 

    Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Roma đã tìm được bàn gỡ hòa 2-2 từ cú sút nối tuyệt đẹp của Mohamed Salah từ sát vòng cấm, bóng đi quá căng và hiểm buộc thủ môn đội khách phải bó tay. Tuy nhiên trong suốt thời gian còn lại, Roma đã không thể ghi thêm bàn thắng bởi kém may mắn cũng như phong độ xuất sắc của hàng phòng ngự và thủ môn Sassuolo.

    Roma (trên) vừa bị cầm chân

    Ở những phút cuối hiệp 2, Roma đã bị từ chối một quả penalty rõ ràng sau khi hậu vệ Antonio Rudiger bị cầu thủ Sassuolo phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên về tổng thể, Sassuolo xứng đáng có 1 điểm qua màn trình diễn đầy quả cảm của họ ở trận đấu tối qua. Mất điểm ngay trên sân nhà, Roma đã để Torino vượt qua. Cú đúp của tiền đạo kỳ cựu Fabio Quagliarella ngay trong 24 phút đầu trận đã giúp Torino thắng thuyết phục Sampdoria 2-0, qua đó leo lên vị trí thứ nhì. 

    Việc bị Sassuolo cầm hòa cho thấy những hạn chế nhất định của Roma, đó là việc thiếu bản lĩnh để kết liễu những đối thủ yếu, điều rất quan trọng trong các cuộc đua đường trường. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Roma đã 8 lần về nhì tại Serie A sau khi họ đoạt Scudetto gần nhất vào năm 2001. 

    KẾT QUẢ LOẠT TRẬN SỚM
    Udinese-Empoli: 1-2
    Milan-Palermo: 3-2 (VIDEO)
    Chievo-Inter: 0-1 (VIDEO)
    Atalanta-Verona: 1-1
    Bologna-Frosinone: 1-0
    Genoa-Juventus: 0-2 (VIDEO)
    Roma-Sassuolo: 2-2 (VIDEO)
    Torino-Sampdoria: 2-0

    Serie A mùa này đạt cột mốc 100 bàn
    Khi vòng 4 còn chưa kết thúc, Serie A đã đạt cột mốc 100 bàn thắng. Trong trận Atalanta-Verona, Maxi Moralez đưa Atalanta vượt lên ở phút 89, nhưng hậu vệ Eros Pisano đã gỡ hòa 1-1 cho Verona ở những phút bù giờ. Pha lập công của Pisano chính là bàn thắng thứ 100 tại Serie A mùa này. 

    Totti đạt cột mốc 300 bàn 
    Với pha lập công vào lưới Sassuolo, Totti đã đạt cột mốc tròn 300 bàn
    thắng cho Roma, trong đó có 244 lần ăn mừng tại Serie A, vẫn giữ vững vị trí thứ nhì trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu. Totti đã chờ đợi khoảnh khắc trên suốt gần 4 tháng qua, anh ghi bàn thứ 299 trên mọi đấu trường cho Roma ở vòng chót mùa trước vào lưới
    Palermo.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay