Bóng Đá Plus trên MXH

Skriniar, lòng trung thành của huyền thoại Slovakia
HUY HIẾU • 10:07 ngày 05/06/2019
Tháng 5/2019, Milan Skriniar đã ký gia hạn với Inter, bất chấp nhiều lời đề nghị bạc triệu từ các CLB giàu có khác. Siêu hậu vệ này đang đi những bước đầu tiên trên con đường của Javier Zanetti và người đồng hương Marek Hamsik để trở thành huyền thoại của Serie A.

    Tình yêu với Inter là định mệnh

    Ludmir Skriniar, cha của trung vệ Inter ngày nay từng là một cầu thủ nghiệp dư, gắn bó với đội bóng địa phương Gago trong hầu hết sự nghiệp. Trong kỳ du lịch Milano vào tháng 5/1994, cha mẹ của Skriniar đã đến sân theo dõi trận chung kết lượt về UEFA Cup, mà Inter thắng Austria Salzburg 1-0 (chung cuộc 2-0) để giành chức vô địch. 

    Ấn tượng với bầu không khí tuyệt diệu thời gian đó, khi Inter giành UEFA Cup còn Milan cũng đoạt Champions League sau đấy ít ngày, Ludmir đã quyết định đặt tên cho cậu con trai là Milan để kỷ niệm chuyến đi nhớ đời. Ở nhà, Ludmir và vợ gọi cậu trai cưng là Mino. 

    Ludmir chính là HLV bóng đá đầu tiên của cậu bé Milan Skriniar. Vào thời còn cắp sách tới trường, căn phòng của Mino dán đầy poster các ngôi sao của Serie A, anh cũng đã sớm theo học lớp tiếng Italia từ khi còn nhỏ. Sau này khi tuyển trạch viên của Sampdoria tìm đến, trung vệ 19 tuổi và cha mẹ đã mất không quá 1 giây để đồng ý sang Italia chơi bóng. Nhưng cái duyên của Mino với Sampdoria chỉ kéo dài 1 năm rưỡi, cho tới khi Inter xuất hiện. 

    Skriniar đã rất tâm đắc với bài phát biểu hôm nhậm chức của HLV Luciano Spalletti tại Inter: “Mọi cầu thủ đều phải cảm thấy niềm vinh dự khi được phục vụ Inter…”. Sau 2 năm khoác áo Inter, Skriniar đã cảm nhận rất rõ tình yêu của các CĐV dành cho anh nói riêng và cho đội bóng nói chung. Lời của HLV Spalletti vẫn luôn được Skriniar đem theo vào từng buổi tập, từng trận đấu của Inter.  


    Sự tận tụy cống hiến của Skriniar vừa giúp cải thiện thành tích Inter, vừa giúp nâng cao giá trị của cá nhân anh. Inter chi 20 triệu euro để chiêu mộ Skriniar vào mùa Hè 2017, nhưng truyền thông ước tính giá trị của anh hiện đã tăng 4-5 lần. 

    Nhưng ngoài tài năng, điều khiến các Interista nể phục hậu vệ 22 tuổi này chính là sự khiêm tốn của anh. Skriniar chưa bao giờ lấy thành tích và sự đóng góp về chuyên môn để gây sức ép buộc BLĐ Inter tăng lương. 

    Sa thải người đại diện để dễ bề gia hạn

    Chỉ vài tháng trước, danh sách các CLB quan tâm đến Skriniar có Man Utd, Man City và Barca. Nhưng Skriniar không chỉ luôn lắc đầu trước các lời đề nghị đến chơi bóng với Lionel Messi, làm việc cùng Pep Guardiola… kèm mức lương cao ngất ngưởng, anh còn sa thải luôn cả người đại diện (người luôn muốn Skriniar chuyển CLB để hưởng tiền hoa hồng) để thuận tiện trong việc gia hạn với Inter. 

    Suốt quá trình đàm phán kéo dài hợp đồng cho tới khi đặt bút ký gia hạn vào ngày 16/5 vừa qua, Skriniar đã làm việc... tay bo với BLĐ Inter, không hề có sự tham gia của người đại diện để tranh đấu cho quyền lợi cá nhân. Mino thấy rằng những điều khoản cá nhân (quan trọng nhất là tiền lương) không phải điều cốt yếu. Thứ quý giá nhất với trung vệ này chính là việc anh sẽ còn tiếp tục được khoác màu áo xanh-đen bằng một cam kết dài hạn. 

    Nghe thì đơn giản vậy, nhưng có bao nhiêu cầu thủ ở độ tuổi sung mãn đủ dũng cảm từ chối những khoản tiền kếch xù chỉ để được trung thành với một màu áo? Khỏi phải nói, Barca hay các đại gia thành Manchester có thể trả mức lương tối thiểu là gấp đôi so với thu nhập hiện tại của Skriniar ở Inter (3,5 triệu euro/năm). 


    Phó chủ tịch đương nhiệm của Inter, Zanetti tiết lộ anh cũng từng từ chối cơ hội sang khoác áo Real để ở lại với Inter. Còn người đàn anh đồng hương Slovakia, Hamsik cũng từng sa thải Mino Raiola khi tay đại diện khét tiếng lắm mưu nhiều kế này liên tục xúi giục anh rời Napoli. Hamsik đã sang Trung Quốc thi đấu, nhưng anh vẫn luôn là huyền thoại với các CĐV Napoli sau hơn 11 năm phục vụ đội bóng miền Nam Italia. 

    Roma có Francesco Totti, Milan có Paolo Maldini, Juventus là trường hợp của Alessandro Del Piero… Những huyền thoại hàng đầu ở Serie A nêu trên đều là người Italia. Nhưng hành trình để một cầu thủ ngoại quốc trở thành huyền thoại của Serie A khó khăn hơn rất nhiều. Zanetti, Hamsik đã làm được, nay đến lượt Skriniar bước trên con đường đó. 

    điều chưa biết về skriniar

    Thần tượng Skrtel
    Thần tượng số một của Skriniar là trung vệ đồng hương Martin Skrtel (ảnh), cũng được xem là biểu tượng của lòng trung thành với 8 năm phục vụ Liverpool (2008-2016). Khi mới đến Inter vào mùa Hè 2017, Skriniar từng muốn chọn áo số 17 giống với Skrtel, nhưng do chiếc áo 17 đã có chủ khi ấy (Yann Karamoh), trung vệ này chuyển sang mặc áo số 37, gắn bó cho tới nay.


    Nhờ bệ phóng Sampdoria
    Skriniar (áo trắng) là cầu thủ tiếp theo khoác áo Inter nhờ bệ phóng Sampdoria. Trong lịch sử có 16 cầu thủ từng chuyển từ Sampdoria sang Inter (cả mua đứt và cho mượn). Tiêu biểu trong số này ngoài Skriniar còn có Mauro Icardi, Eder, Giampaolo Pazzini, Gianluca Pagliuca và Liam Brady. Skriniar gần như chắc chắn sẽ là cựu cầu thủ Sampdoria thứ hai trở thành thủ quân Inter, sau Icardi.

    Xếp thứ nhì về thời gian ra sân
    Sau 2 năm khoác áo Inter, Skriniar đã chơi 85 trận trên mọi đấu trường, tất cả trong số này đều chơi trọn vẹn 90 phút, không trận nào vào sân từ ghế dự bị, thay ra giữa chừng hoặc bị thẻ đỏ. Trong cùng thời gian, cầu thủ Inter duy nhất ra sân nhiều hơn trung vệ người Slovakia là thủ môn Samir Handanovic (88 trận).

    Cái tên phổ biến thứ 6
    Theo thống kê của nhà chức trách, Milan là cái tên con trai phổ biến thứ 6 tại Slovakia, với gần 80.000 người Slovakia mang tên Milan. Nhưng cũng rất ít người trong số này trở thành cầu thủ bóng đá. Từ năm 1993, khi chia cắt Tiệp Khắc cho tới nay, ngoài Skriniar chỉ có một tuyển thủ Slovakia mang tên Milan, đó là cựu hậu vệ Milan Timko. 

    VÀI NÉT VỀ SKRINIAR 
    Tên đầy đủ: Milan Skriniar
    Quốc tịch: Slovakia
    Ngày sinh: 11/02/1995
    Chiều cao: 1,87m
    Các CLB từng khoác áo: 
    Zilina (2012-2016), Vion Zlate Moravce (2013), Sampdoria (2016-2017), Inter (2017-nay).
    ĐTQG: Slovakia - 25 trận, 0 bàn thắng. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay