Bóng Đá Plus trên MXH

Sứ mệnh quốc tế của một hội CĐV Inter
Huy Hiếu • 06:43 ngày 26/10/2018
Không phải đơn giản để các CĐV đội khách nói chung kiếm được tấm vé vào sân khi đội bóng con cưng thi đấu xa nhà. Chúng ta sẽ hiểu được hành trình thú vị và sứ mệnh quốc tế của họ qua câu chuyện của Andrea Paolini, người đồng sáng lập hội CĐV mang tên Brugherio.
    “Khách vãng lai” đừng hòng đến Nou Camp!
    Bạn tôi, Paolini là một Interista thứ thiệt sống tại Milan. Khi mới quen Paolini, tôi không hề biết người đàn ông 40 tuổi rất lịch thiệp với phong cách của một doanh nhân này lại là một Interista vô cùng cuồng nhiệt, chuyên theo chân đội quân áo xanh-đen trong các chuyến hành quân xa.  

    Paolini là một trong số khoảng 2.500 CĐV Inter đã có mặt tại sân Nou Camp rạng sáng qua. Anh ngồi ở khu khán đài gần cầu môn của Barca trong hiệp 1. Cô vợ Wanda của Mauro Icardi cùng người thân của nhiều cầu thủ Inter ngồi khu khác ở tầng dưới, cách vị trí của Paolini khoảng 20m. 

    Theo nhận xét của Paolini, trải nghiệm ở sân Nou Camp không được như trông đợi. Nhưng bỏ qua yếu tố đó, việc có mặt ở Nou Camp cũng là niềm may mắn lớn, so với hàng vạn Interista đã phải ở nhà vì không thể kiếm vé. 


    Inter chính là đội thu hút đông CĐV đến sân nhất tại Serie A những năm gần đây, kể cả khi khủng hoảng, vì thế cũng dễ hiểu khi hầu hết các trận sân khách của Nerazzurri đều có rất đông CĐV muốn theo chân đội. Gần như không có cơ hội lấy vé cho các Interista đăng ký theo kiểu “tay bo” với CLB. Với tư cách là vị khách vãng lai, Paolini đã không thể kiếm được vé đi sân khách ở Champions League cho tới tận năm 2010.

    Đó là thời điểm Paolini và một nhóm bạn đồng sáng lập ra hội CĐV (fanclub)  mang tên Brugherio, trực thuộc quyền quản lý và được Inter bảo trợ.

    Để được “kết nạp” vào Brugherio cũng không phải đơn giản, bạn cần tích lũy được một số điểm nhất định như số lần dự khán cũng như tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng do Inter tổ chức. Sau hơn 8 năm hoạt động, đến nay Brugherio mới chỉ kết nạp được 405 thành viên đủ tiêu chuẩn, dù lượng người xin gia nhập rất nhiều. 


    Do là fanclub trực thuộc Inter, Brugherio được rất nhiều ưu tiên. Paolini chia sẻ với tôi rằng ngay cả ở các trận cầu lớn, Brugherio cần cung cấp bao nhiêu vé cũng được. Paolini hứa nếu tôi có mặt ở Milan thì kể cả những trận đấu “hot” nhất mùa giải như derby d’Italia, derby Milan (khi Inter được tính là chủ nhà) hay bán kết Champions League (nếu Inter có mặt), anh cũng có thể dễ dàng kiếm cho tôi một tấm vé hạng nhất. 

    Trong chuyến đi tới Nou Camp hồi giữa tuần, nhóm của Paolini bao gồm một Interista người Ukraine tên là Anton. Anh bạn thân thiện này đã vượt qua quãng đường gần 3.000 km từ Kiev đến Barcelona để theo chân đội bóng con cưng. 

    Internazionale trong tiếng Italia nghĩa là quốc tế, vì thế các thành viên fanclub Brugherio luôn chào đón tất cả Interista trên khắp thế giới, không giới hạn phải là người Italia. Ngoài bóng đá, Brugherio còn quyên góp đến hàng chục ngàn euro làm từ thiện, đặc biệt là các nước Phi châu. Nhờ tôn chỉ hoạt động hướng đến các sứ mệnh mang tính quốc tế, Brugherio là một trong những fanclub lớn nhất, giàu ảnh hưởng nhất của Inter. 

    Không có vé cũng lên đường, bất chấp hiểm nguy
    Lượng vé vào sân dành cho CĐV đội khách có hạn, nhưng một số Interista kém may mắn không đăng ký được vé cũng lên đường. Họ tranh thủ đi du lịch tại nơi Inter thi đấu, trước giờ bóng lăn, họ sẽ dạo quanh SVĐ để chờ đợi ai đó nhượng lại vé, kể cả mua vé “chợ đen”. Việc này hầu như chỉ xảy ra ở cúp châu Âu, bởi từ năm 2009 Italia đã siết chặt các quy định bán vé nhằm tránh tình trạng vé “chợ đen” và nguy cơ bạo động. 

    Nếu không mua được vé, họ sẽ tụ tập để xem qua màn hình lớn. Đây là lúc nguy hiểm rình rập, bởi các Interista rất dễ bị CĐV chủ nhà quá khích tấn công. Một quy tắc bất thành văn mà các Interista đã thuộc làu trong các chuyến làm khách, khi cảm nhận thấy nguy cơ bạo lực, họ sẽ cất giấu tất cả quần áo, khăn quàng và cờ quạt của Inter. Khi ấy không phân biệt fanclub nào, mỗi Interista sẽ đeo một huy hiệu nhỏ màu xanh-đen ở vai bên trái. Đó là cách để các Interista nhận ra và tương trợ nhau trên đất khách. 


    Còn nếu các Interista nào may mắn kiếm được vé vào sân, 99% họ sẽ phải ngồi chung khán đài với CĐV chủ nhà. Khi đó họ sẽ đóng vai CĐV trung lập, ngồi xem một cách trật tự và không được có bất kỳ cử chỉ gì khiêu khích CĐV đối phương. 

    Nhờ được tổ chức tốt, Brugherio nói riêng và các fanclub khác của Inter đã không để xảy ra vụ việc đáng tiếc nào trên sân khách trong nhiều năm qua. 

    Sự thân thiện của các CĐV Lazio!
    Vào ngày mai (27/10), Paolini và các đồng đội sẽ bay thẳng từ Barcelona đến Rome, nơi Inter gặp đội chủ nhà Lazio vào đêm thứ Hai tuần tới tại vòng 10 Serie A. Khi nói về nguy cơ bạo lực và sự căng thẳng ở trận đấu tới, Paolini làm tôi ngạc nhiên khi nhận xét rằng các CĐV Lazio (Laziale) rất… thân thiện.

    Xưa nay Laziale vốn bị thành kiến là một trong những nhóm CĐV hung hăng, dữ tợn nhất Italia, với quan điểm chính trị thiên về phát xít. Nhưng nhờ mối quan hệ đặc biệt giữa Lazio và Inter, luôn cùng chống lại Juventus và Roma khi tranh giành Scudetto ở những giai đoạn khác nhau, CĐV hai đội luôn có thiện cảm với nhau. 


    Paolini kể anh đã được chứng kiến tận mắt các Laziale ăn mừng tưng bừng trên sân Olimpico khi Walter Samuel và Thiago Motta của Inter sút thủng lưới Lazio hồi tháng 5/2010 (Inter thắng 2-0). Bởi kết quả ấy giúp Inter tiến gần hơn đến Scudetto mà kẻ tử thù của các Laziale, Roma rất thèm khát. 

    Với các Laziale và Interista không thể kiếm được vé vào sân, họ sẵn sàng xem bóng đá cùng nhau và thậm chí khoác vai hát bài hát truyền thống của nhau, điều ít thấy ở đất nước phát cuồng vì bóng đá nhưng cũng luôn đầy thù nghịch và chia rẽ vì môn thể thao vua.

    “Brugherio muốn đem hình ảnh thân thiện, hòa bình của Inter đến khắp nơi trên thế giới. Đó là sứ mệnh quốc tế của chúng tôi”, Paolini chia sẻ. 

    Xem bóng đá ở Nou Camp không… sướng
    Theo nhận xét của Paolini, xem bóng đá ở Nou Camp không thích bằng tại Italia. Thứ nhất, các Interista bị chỉ định ngồi ở khu khán đài quá xa mặt sân, họ hầu như không thể nghe được gì ngoài tiếng hò hét. Thứ nhì, thành phố Barcelona đã chuẩn bị tương đối sơ sài cho cuộc đón tiếp Inter. Chỉ đến sát ngày thi đấu mới thấy lác đác biểu ngữ do thành phố và các culé dựng lên về trận đấu. Tại Milan, các tifosi đã nói về trận derby từ trước khi bóng lăn cả tháng. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội