“Nếu chúng tôi nhận được lời đề nghị phù hợp về họ thì chúng tôi có thể ngồi xuống đàm phán”, De Laurentiis nói trên tờ La Stampa về hai trường hợp Allan và Insigne. Allan vẫn nằm trong tầm ngắm của PSG còn Insigne đã từng là mục tiêu theo đuổi của Liverpool.
Phát biểu của chủ tịch Napoli truyền tải hai thông điệp. Thứ nhất, Insigne là một món hàng trên “phiên chợ” mùa Hè. Thứ hai, Insigne nếu muốn ở lại (mà thực chất là muốn gia hạn hợp đồng) thì phải chứng tỏ nhiều hơn.
Hợp đồng của tuyển thủ Italia tại Napoli vẫn còn tới 2022. Về phía Insigne, anh vẫn khát khao gắn bó lâu dài với sân San Paolo. “Tôi muốn gia hạn, nhưng điều đó còn phải chờ quyết định của ngài chủ tịch”, Insigne nói trên Sky Sport hồi tháng 5 vừa rồi.
Đáp lại, Aurelio De Laurentiis vẫn chưa đả động đến chuyện gia hạn với tiền đạo người Italia. Trong quan điểm của một chủ tịch độc tài như De Laurentiis thì không có cầu thủ nào là bất khả xâm phạm. Insigne không phải ngoại lệ. Việc bán một chân sút đang vào độ chín như Insigne có thể mang về tới 70 triệu euro cho Napoli. Đó là món tiền hấp dẫn với De Laurentiis.
De Laurentiis từng tiễn Hamsik sang Trung Quốc mà chẳng một chút níu kéo. Insigne hiểu rằng cách tốt nhất để được ở lại Napoli là chứng tỏ tài năng trên sân.
Mùa trước, tiền đạo 28 tuổi dính chấn thương dày đặc (5 lần) khiến phong độ thất thường (10 bàn/28 trận ở Serie A). Insigne cần một cú bật vọt ở mùa giải tới để thuyết phục De Laurentiis.