Bóng Đá Plus trên MXH

Thành Milan lạc lối
VIỆT NHẬT • 07:36 ngày 09/12/2014
Với 2 thất bại mới nhận, thêm một lần nữa thành Milan chìm vào bóng tối. Giờ thì không ai quan tâm đến việc Milan hay Inter cách bao nhiêu điểm so với nhóm dự cúp châu Âu nữa. Chiến thắng giờ thậm chí còn trở thành điều xa xỉ với hai thế lực một thời này.
    AC MILAN ĐANG THIẾU GÌ?
    Tối Chủ nhật, Milan trên sân Luigi Ferraris là một tập thể thiếu ý tưởng, thiếu sức mạnh nhưng lại thừa những sai lầm. “Chúng tôi thiếu… một cái gì đó”, chính HLV Fliippo Inzaghi cũng không thể trả lời câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ấy. Siêu tiền đạo một thời của bóng đá Italia chỉ biết chống chế yếu đuối trong phòng họp báo rằng nếu Milan cụ thể được những cơ hội trước thủ thành Mattia Perin thì trận đấu sẽ rất khác. Tiếc cho Pippo, tất cả không còn đơn giản như khi Rossoneri trút tới 8 bàn vào lưới đối thủ chỉ sau 2 lượt đầu nữa.

    Không nhiều người nhận ra một sự thực rằng cho Milan của Inzaghi được đặt rất nhiều hy vọng, rằng ông có thể cải thiện Rossoneri so với thời Clauren Seedorf. Cụ thể sau 14 trận đầu trên cương vị HLV trưởng Rossoneri tại Serie A, Seedorf có 8 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận 4 thất bại, đem về 24 điểm, trong khi đó Milan của Inzaghi tính đến thời điểm này mới chỉ có 5 chiến thắng, nhận ít thất bại hơn (3 trận) nhưng lại có nhiều lần chia điểm hơn hẳn (6 trận), đồng thời chỉ đem về 21 điểm.

    Không quá khó để thấy rằng Rossoneri thời Seedorf có được sự quyết đoán và khoáng đạt trong đấu pháp hơn hẳn Milan của Inzaghi! Chuỗi 5 chiến thắng từ vòng 30 tới vòng 34 mùa trước là minh chứng cho điều đó,  trong khi Inzaghi chưa bao giờ giúp Milan có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Tất cả những gì Super Pippo tạo ra tại San Siro là một Milan hào hoa nhưng thiếu hiệu quả.

    ... trong khi Milan bị Genoa vượt qua 1-0

    MANCINI ĐANG CHỜ ĐỢI GÌ?
    Ít nhất Inzaghi với Milan còn được hưởng niềm vui chiến thắng, trong khi Inter của Roberto Mancini thậm chí còn chưa thể chạm tay vào ngưỡng cửa nhỏ nhoi ấy. 3 trận đầu của chiến lược gia 50 tuổi ở Inter trong nhiệm kỳ 2 là cực kì khó khăn khi phải đối mặt với những đối thủ rắn mặt như Milan, AS Roma và cuối cùng là Udinese, nhưng khó có ai có thể tưởng tượng rằng Nerazzurri chỉ giành được 1 điểm từ chặng leo núi đó. 

    Chưa một lần thay tướng giữa dòng nào của Inter kể từ sau thời Jose Mourinho lại tạo ra hiệu ứng kém như lần này. Điều tối thiểu là một chiến thắng theo kiểu “thay tướng đổi vận” thậm chí còn chẳng có nơi Mancini chứ chưa nói đến các cuộc cách mạnh về niềm tin mà Inter từng có với Leonardo hay Andrea Stramaccioni…

    Thất vọng còn được đẩy lên mức cao trào khi kết thúc cuộc đấu với Udinese, khu khán đài phía bắc sân Giuseppe Meazza gồm các Interista cực kì hiếu chiến đã… vỗ tay chào mừng Andrea Stramaccioni trở lại. Mancini đã thua Strama trên sân đấu, và thua luôn cả ở khía cạnh tình yêu của các CĐV. Một cái tát quá đau cho tham vọng phục hưng sắc xanh đen của Mancio.

    Vòng tiếp, đối thủ của Inter sẽ là một Chievo từ trước đến nay vẫn luôn được coi là sân sau của Nerazzurri. Mancini hẳn đang rất mong điều này, bởi vì thêm một trận không thắng Mancio có lẽ sẽ chẳng còn thời gian để chờ nữa…


    CON SỐ:
    0 Genoa là đội duy nhất chưa thua trận nào sân khách mùa này, thành tích đạt được sau khi đánh bại Milan, đội cũng chỉ vừa thua trận xa nhà đầu tiên. 
    Vòng đấu vừa rồi đã là lần thứ 6 trong 4 mùa giải gần đây Milan và Inter cùng để thua trong một vòng đấu. Trong khi đó kể từ sau Calciopoli cho đến mùa giải 2010/2011, tức là 5 mùa giải chỉ có đúng… 1 lần điều đặc biệt này xảy ra. Đó là vòng 37 mùa 2008/09, Inter  (vô địch từ trước) thua Cagliari 1-2, Milan thua Roma 2-3. 
    15 Udinese thực hiện 15 cú sút trong trận thắng Inter vừa qua. Đây là kỷ lục của họ tại Serie A mùa này. 
    17 Inter chỉ giành được 17 điểm qua 14 vòng mùa này. Đây là thành tích kém nhất của họ cùng kỳ kể từ mùa 2011/12 (14 điểm).
    50 Với hiệu số 16 bàn thắng - 34 bàn thua, các trận của đội bóng bét bảng Parma có cả thảy tới 50 bàn thắng, cao nhất giải. 

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
    9 bàn: Tevez (Juventus)
    8 bàn: Callejon (Napoli), Icardi (Inter)
    7 bàn: Di Natale (Udinese), Dybala (Palermo), Higuain (Napoli), Menez (Milan)
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay