Bóng Đá Plus trên MXH

Thua Real nhưng Roma đang đi đúng hướng
VỊNH SAN • 18:58 ngày 19/02/2016
Rạng sáng qua, Real là đội bóng tốt hơn tại Olimpico, nhưng Roma cũng kiếm được những lời khen ngợi cho màn trình diễn của họ. Sẽ không thất vọng quá nhiều, bởi đội bóng của HLV Spalletti đang đi đúng hướng.

    HAY, NHƯNG KHÔNG MAY

    Trước khi Luciano Spalletti trở lại, Roma đã đứng trong hàng ngũ ưu tú ở châu Âu. Tuy nhiên, cái cách mà họ vượt qua vòng bảng thực sự không xứng đáng, sau khi bị hạ nhục bởi BATE và Barcelona. Rạng sáng qua, Roma tiếp tục bị đánh bại bởi Real - kết quả khiến khả năng tiến vào tứ kết của họ gần như bị triệt tiêu. Nhưng tại Olimpico đã là một Roma rất khác. Không đủ để làm nên điều đặc biệt song Giallorossi đã chơi một trận hay nhất tại Champions League mùa này. 

    Roma có một kế hoạch chính xác để ứng phó với sức mạnh công phá của Real Madrid. Họ bắt đầu với sơ đồ 4-1-4-1 và William Vainqueur “tuần tra” phía trước hàng phòng ngự, khiến các mũi nhọn bên phía Real bị vô hiệu hóa. Khi có bóng, rất nhanh chóng, tốc độ của Salah và El Shaarawy ngay lập tức thiết lập sơ đồ 4-3-3 đầy cơ động. Chỉ cầm bóng 37% nhưng Giallorossi cũng có những khoảnh khắc của họ với những pha dứt điểm của Pjanic, El Shaarawy và Vainqueur. 

    Người ta cũng phải thắc mắc rằng, tại sao Roma lại bị từ chối quả phạt đền - chỉ 5 phút trước khi Jese Rodriguez chốt lại trận đấu - sau pha phạm lỗi rõ ràng nhắm đến Florenzi? Nếu xảy ra, kịch bản có thể xoay chuyển theo hướng khác và Roma sẽ có nhiều điều để chờ đợi trong trận lượt về. Thật dễ hiểu khi Miralem Pjanic mô tả, đây là thất bại không thể chấp nhận. Họ lẽ ra phải nhận được nhiều hơn từ trận đấu này. Nhưng thật không may... 

    Roma có lúc đã chơi ăn miếng trả miếng với Real

    ROMA SẼ CÒN ĐƯỢC CẢI THIỆN

    Những CĐV tại Olimpico cũng đồng cảm với đội quân của HLV Spalletti. Liên tiếp các tràng pháo tay không dứt khi tiếng còi cuối cùng vang lên được coi là một phần thưởng. Tất cả đã nhìn thấy nỗ lực và ghi nhận sự cải thiện của Giallorossi khi họ đã làm khá tốt trước một đối thủ lớn. Perotti thoải mái trong vai trò tiền đạo và có mối quan hệ gắn bó với Pjanic ở phía sau. Nainggolan và Vainqueur không hề bị lép vế trong trận chiến với Luka Modric và Isco. Salah gây ra đủ loại vấn đề cho hành lang trái của Real và bên phía đối diện, El Shaarawy cùng Digne tạo nên mối đe dọa khác. 

    Nếu có một điều gì đó mà Roma còn thiếu, đó là những quyết định sáng suốt ở thời khắc cuối cùng. Thay vì bình tĩnh phân tích tình huống, bóc tách hàng thủ đối phương, họ lại đưa ra những đường chuyền hay dứt điểm vội vã. Ngoài ra, Spalletti không có trong tay dạng cầu thủ có thể mang đến sự khác biệt từ băng ghế dự bị. Totti, De Rossi không còn phù hợp với những trận như thế này trong khi Dzeko chậm chạp và thiếu cảm giác.

    VIDEO: Roma 0-2 Real

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    HLV 56 tuổi cũng từ chối sử dụng lý do thể lực chưa đủ tốt của Roma như một nguyên nhân dẫn đến bàn thua phút cuối, nhưng sự thật là các cầu thủ không thể duy trì cường độ cao trong toàn thời gian. Dù sao, 4/5 cầu thủ di chuyển nhiều nhất trong hiệp một là người của Roma.

    Mặc dù vậy, thành Rome không được xây trong một đêm. Tất cả những điều này chắc chắn sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Với Spalletti, Giallorossi tìm thấy con đường đúng để đi. Có những dấu hiệu rõ ràng gợi nhớ những ngày tốt đẹp cũ, và đội bóng thủ đô sẽ trở lại mạnh mẽ hơn tại Champions League mùa kế tiếp. 

    Báo chí Tây Ban Nha thừa nhận Roma đen đủi 
    Mặc dù Zidane nói rằng ông không nhìn thấy tình huống phạm lỗi của Carvajal với Florenzi, nhưng truyền thông Tây Ban Nha đều lên tiếng khẳng định trọng tài Kralovec đã sai. Tờ Marca bình luận, Carvajal đã được “tha bổng” bởi trọng tài; Mundo Deportivo khẳng định, đó là một quả phạt đền; còn Sport tuyên bố: Ronaldo và trọng tài quyết định trận đấu.   
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội