Nếu so với những cuộc khởi đầu khác của Torres, thành tích ghi bàn sau 57 phút trên sân của anh chỉ kém mỗi thời gian khởi nghiệp tại Atletico. Ngày 3/6/2001, ở tuổi 17, Torres ghi bàn đầu tiên cho Atletico sau 42 phút thi đấu ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Tại Liverpool, Torres tiêu tốn 95 phút cho bàn thắng đầu tiên ở Premier League, con số này ở Chelsea là… 486 phút, vắt qua tới trận đấu thứ 10!
So với Stephan El Shaarawy, tân binh người TBN đóng góp vào thế công theo kiểu khác. Torres ít di chuyển hơn, nhưng thể hình cao lớn cũng như kỹ năng dứt điểm đa dạng giúp anh trở thành cục nam châm trong vòng cấm, thu hút các hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội. Thực ra ở Chelsea, Torres cũng từng sắm vai đó, nhưng sức ép từ vụ chuyển nhượng ồn ào với mức phí quá lớn khiến El Nino luôn bị xem là gây thất vọng, dù nhiều trận anh chơi không tệ.
VIDEO: Pha đánh đầu kỹ thuật của Torres
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Milan hiện nay ít sức ép thành công hơn, CLB cũng không phải tham chiến ở Champions League. Môi trường đó có lẽ thích hợp hơn cho một tiền đạo đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, đang phải chiến đấu để lấy lại phần nào đẳng cấp làm nên tên tuổi anh năm xưa. Trên mặt sân Carlo Castellani đêm thứ Ba vừa qua, El Nino kỳ diệu đã hồi sinh?
Torres tiếp bước Weah, Van Basten
Chưa biết Torres có đóng góp được cho Milan nhiều như Marco van Basten hay George Weah hay không. Nhưng trong kỷ nguyên của ông chủ Silvio Berlusconi, El Nino mới là cầu thủ thứ ba khoác áo số 9 ghi bàn ngay trong trận đầu tiên đá chính cho Milan, sau hai huyền thoại Van Basten và Weah.