Bóng Đá Plus trên MXH

Trước vòng 28 Serie A: Balotelli còn mấy trận ở Milan?
HUY HIẾU • 13:27 ngày 14/03/2014
Mario Balotelli đã khiến tất cả thất vọng, không chỉ vì màn trình diễn tệ hại của anh trước Atletico Madrid, mà còn bởi cách ứng xử kém cỏi và trẻ con. Rất có thể, đây sẽ là mùa bóng cuối cùng của Super Mario tại sân San Siro!
    SUPER MARIO LẠI GÂY RỐI
    Khi trận đấu tại Vicente Calderon khép lại, màn kịch của Balotelli mới chỉ bắt đầu. Sau khi va chạm, cáu gắt với số CĐV Milan ít ỏi có mặt tại Madrid, Super Mario lại tiếp tục lớn tiếng với các đồng đội trong phòng thay đồ. Báo chí Italia không đưa chi tiết cuộc đụng độ của Balotelli, chỉ biết rằng phó chủ tịch Adriano Galliani đã phải đợi anh ở ngoài SVĐ, hai người đi riêng ra sân bay, tách khỏi xe bus của toàn đội. 

    Tất nhiên, hình ảnh của Balotelli đêm Vicente Calderon không đến nỗi tệ hại như chuyện xảy ra 4 năm trước, khi anh ném áo đấu và vùng vằng bước vào đường hầm sau trận Inter thắng Barca 3-1 ở bán kết Champions League. Nhưng hẳn Super Mario phải nói hoặc làm điều gì tệ hại lắm, không khí mới trở nên ngột ngạt như vậy. 

    Tất cả đã mong ngóng rất nhiều ở Balotelli, họ trông đợi anh sẽ chơi bóng giống như trận Italia-Đức ở bán kết EURO 2012 (Balotelli lập cú đúp giúp Italia vào chung kết). Nhưng điều đó đã không đến, khiến tất cả phải lặng lẽ thất vọng. Đó đã phải điểm tận cùng của sự kiên nhẫn hay chưa?

    Về truyền thống, Milan không chứa chấp những chú ngựa chứng. Hoặc nói đúng hơn, đó là môi trường để những chú ngựa chứng không thể quậy phá, co giò đá bừa bãi. Thời gian đầu ở Milan, Balotelli rất ngoan ngoãn, tận tụy cống hiến trên sân. Nhưng càng ngày, bản chất của anh càng bộc lộ rõ, nhất là với sự “chọc ngoáy” của gã đại diện khét tiếng Mino Raiola. Có lẽ cần một ông thầy cao tay và hiểu Balotelli hơn Clarence Seedorf (Jose Mourinho hoặc Roberto Mancini), Super Mario mới chịu thôi những trò trẻ con để trưởng thành?


    MILAN SẼ BÁN BALOTELLI?
    Dù chỉ 1 năm trước, Balotelli còn đang được chào đón trọng vọng tại Milan, nhưng viễn cảnh anh phải rời sân San Siro ngay mùa Hè 2014 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. BLĐ Milan đã nghiêm túc tính tới phương án này, với mức phí chuyển nhượng dự kiến khoảng 30 triệu euro. Nếu tỏa sáng ở VCK World Cup 2014, giá trị của Balotelli còn có thể tăng cao hơn nữa, lại càng dễ để Milan bán anh.

    Nếu Milan từng thẳng thừng bán những Andriy Shevchenko, Kaka, Zlatan Ibrahimovic hay Thiago Silva để thu lời, đâu là ngoại lệ dành cho Balotelli? Bán Balotelli để thu lại một khoản tiền lớn tái đầu tư, đồng thời cắt bỏ một khối u tiềm tàng khả năng biến chứng trong phòng thay đồ, chẳng phải là thương vụ khôn ngoan hay sao?

    Milan vẫn đang ngắm nhiều tiền đạo có thể thay thế Balotelli, mới nhất là Emmanuel Adebayor của Tottenham. Nhưng đừng quên rằng đội bóng áo đỏ-đen vẫn còn có Stephan El Shaarawy, ngôi sao trẻ đã bị mất vai trò và sa sút phong độ nghiêm trọng sau sự xuất hiện của Balotelli. Nếu Balotelli ra đi, El Shaarawy sẽ có điều kiện để được tái sinh. 

    Balotelli từng vùng vằng, quậy phá ở Inter và Man City để được sang Milan, đội bóng mà anh yêu mến từ nhỏ. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn khoác lên mình chiếc áo đỏ-đen đầy mơ ước, Super Mario đã lại chứng nào tật nấy. Rất có thể, Balotelli sẽ chỉ còn lại tối đa 11 trận được ra sân phục vụ Milan, trước khi bị đưa vào danh sách chuyển nhượng!

    Seedorf cũng không an toàn
    Nhật báo Gazzetta dello Sport đưa tin chỉ nội trong 2 tuần tới, Seedorf sẽ có cuộc gặp với ông chủ Silvio Berlusconi để định đoạt chuyện tương lai. Hiện nay, báo chí Italia đã nhắc tới nhiều cái tên có thể thay thế Seedorf, bao gồm Filippo Inzaghi, Frank de Boer, Luciano Spalletti, Cesare Prandelli và kể cả Roberto Donadoni của Parma, đối thủ tuần này của Milan. 

    CON SỐ:
    1 - Verona chỉ giành nổi 1 điểm/7 trận gặp các đội trong Top 5 mùa này, đó là trận hòa 2-2 trước Juventus.
    13 - Parma đã bất bại trong cả 13 trận có mặt trung vệ Gabriel Paletta, nhưng vòng này anh sẽ bị treo giò. 
    82 - Các trận đấu của Juve có nhiều bàn thắng nhất với 82 bàn, tiếp đó là các trận có mặt Napoli (81 bàn) và Livorno (79).

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
    15 bàn: Tevez (Juventus)
    14 bàn: Rossi (Fiorentina)
    13 bàn: Toni (Verona), 
    Higuain (Napoli), Immobile (Torino)

    DANH SÁCH TREO GIÒ: 
    Avelar, Astori (Cagliari), Candreva (Lazio), Borja Valero (Fiorentina), Canini (Chievo), Cofie (Genoa), De Sciglio (Milan), Paletta (Parma), De Rossi, Maicon (Roma), Fernandes (Udinese), Berardi (Sassuolo), Vives (Torino), Juan Jesus (Inter). 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội