Bóng Đá Plus trên MXH

Trước vòng 32 Serie A: Torino & sứ mệnh cản bước Juve!
11:32 ngày 24/04/2015
Juventus sẽ vô địch ngay vòng đấu này nếu bỏ túi 3 điểm trong khi Roma, Lazio cùng thua. Dĩ nhiên khả năng này là rất nhỏ nhưng viễn cảnh đó vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc này, cả Serie A đang trông vào Torino trong nhiệm vụ làm chậm ngày đăng quang của Juve.
    MƠ GIỮA THÁNG 4
    5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong nhiều năm trở lại đây gần như chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng một đội bóng lên ngôi vô địch ngay từ tháng 4, ngoại trừ trường hợp Bundesliga với sự độc tôn của Bayern Munich (mùa giải trước Bayern thậm chí còn vô địch từ... tháng 3). Thế nhưng hiện tại, rất có thể Juve sẽ tiếp bước Hùm xám để khẳng định sức mạnh tối thượng ở đấu trường quốc nội.

    Hiện tại trên BXH, Juve có 73 điểm, hơn đội xếp thứ nhì là Lazio tới 15 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng nữa là kết thúc. Nếu Lazio và cả Roma (cùng được 58 điểm) cùng thua ở vòng đấu này và Juve giành chiến thắng, Bianconeri sẽ hơn cả 2 đội bóng thủ đô 18 điểm khi giải còn 6 vòng. Khi ấy, Lão phu nhân chắc chắn đoạt Scudetto dù thua tất cả các trận còn lại, bởi Serie A xét thành tích đối đầu trước tiên nếu các đội bằng điểm nhau.

    Nhưng nếu Juve muốn vô địch sớm 6 vòng, điều kiện cần là thày trò HLV Max Allegri sẽ phải vượt qua Torino. Nhìn từ phía Torino, mọi thứ không hề đơn giản dù Juve luôn thống trị trận derby della Mole.


    TORINO CHẲNG SỢ JUVE
    Trận lượt đi trên sân Juventus Arena, Juve đã phải mướt mồ hôi mới có thể thắng được Torino trong trận cầu của những siêu phẩm. Bruno Peres của Torino đã đi bóng 70 mét trước khi sút nát lưới Gianluigi Buffon, còn Andrea Pirlo nã đại bác ấn định thắng lợi 2-1 cho Juve khi hiệp 2 chỉ còn lại… 6 giây. 

    Cuộc đấu đó đã chứng minh Juve không quá mạnh hơn Torino trong bối cảnh những trận derby, khi mà chất lượng đội hình không hoàn toàn là yếu tố quyết định tới tỉ số trận đấu, mà sự máu lửa, lòng tự hào lẫn truyền thống mới là thứ tối quan trọng. Rõ ràng, chẳng đội bóng nào muốn kình địch cùng thành phố lên ngôi vô địch ngay trước mặt, có thể Juve vẫn sẽ đoạt Scudetto nhưng Torino thực chất không quan tâm, kìm chân Juve đến đâu hay đến đó.

    Torino hoàn toàn không phải là đối thủ dễ chơi, không chỉ riêng với Juve mà còn cả Serie A. Kể từ sau trận thua trước chính Juve vào cuối tháng 11/2014, Torino mới chỉ chịu nhận thất bại thêm có 2 lần từ đó đến nay. Trong đó, đã từng có thời điểm đoàn quân của HLV Giampiero Ventura bất bại tới... 4 tháng liền. Sự sa sút phần nào của Torino ở thời gian cách đây hơn 1 tháng (thua 2 trận liên tiếp trước Udinese và Lazio) chỉ là hệ quả của việc căng sức thi đấu ở cả Serie A lẫn Europa League.

    Giờ đây, khi chỉ còn đúng Serie A để phấn đấu, Torino đang có thừa thời gian, thể lực cũng như khát vọng để quyết một trận sống mái với Juve. Nên nhớ khoảng cách từ  vị trí hiện tại của Torino (thứ 8) tới suất cuối cùng có thể tham dự Europa League (thứ 6 của Fiorentina) chỉ là 4 điểm. Quật ngã được Juve trên sân nhà, Torino sẽ không chỉ ngăn đối thủ vô địch quá sớm mà còn tiếp tục tự thắp lên hy vọng trong cuộc đua tham dự cúp châu Âu.

    CON SỐ:
    4 Fiorentina đã đá hỏng cả 4 quả penalty được hưởng mùa này, nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
    8 Verona đã có 8 bàn thắng được ghi từ những cầu thủ vào sân thay người, nhiều nhất giải. 
    10 Roma là đội hòa nhiều nhất trong năm 2015 trong phạm vi 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (10 lần).
    203 Serie A mùa này đã chứng kiến 203 lần cầu thủ dứt điểm dội cột dọc và xà ngang.

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
    18 bàn: Tevez (Juventus)
    16 bàn: Icardi (Inter), Menez (Milan)
    15 bàn: Toni (Verona)

    DANH SÁCH TREO GIÒ
    Bruno (Udinese), Medel (Inter), Astori (Roma), Pinilla (Atalanta), Mudingayi (Cesena), Cataldi (Lazio), Meggiorini, Birsa (Chievo), Jajalo (Palermo), Marchisio (Juventus), Rossettini, Longo (Cagliari), Maggio (Napoli).
    VIỆT NHẬT • 11:32 ngày 24/04/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay