Sau khi Mauro Icardi chia tay Inter để đến PSG, tiền đạo người Colombia đã trở thành cầu thủ có duyên nhất với mành lưới của Juventus ở Serie A hiện tại. Thực tế, Zapata đã tịt ngòi ở 5 cuộc chạm trán đầu tiên với Juve khi còn khoác áo Napoli và Udinese. Nhưng trong 6 trận đối đầu gần nhất với Juve, anh đã ghi được đúng 6 bàn (hiệu suất 1 bàn/trận).
Con số này vượt xa cả Ciro Immobile (4 bàn), Gervinho (3) lẫn Dries Mertens (3). Và đêm nay, nhiều khả năng cái duyên đặc biệt ấy sẽ tiếp tục được nối dài. Bởi Zapata vẫn đang là chủ công của Atalanta, với 7 pha lập công trong 9 trận chính thức mùa này. Quan trọng hơn, bởi chân sút người Colombia còn là một chuyên gia không chiến, với 7 bàn thắng từ đánh đầu tính từ mùa trước tới giờ. Trong khi đó, bóng bổng lại là một trong những điểm yếu nhất của hàng thủ Juventus.