Theo đó, dù được đánh giá có tiềm năng phát triển cực lớn, Pogba mới chỉ có 3 lần được ra sân trong màu áo đội 1 M.U. Khi mà hợp đồng hiện tại chuẩn bị đáo hạn, Ferguson yêu cầu gặp Pogba.
Lúc đầu, chỉ có một mình Raiola ra tiếp chuyện HLV Quỷ đỏ. Sir Alex điên cuồng ra lệnh sẽ chỉ nói chuyện khi có mặt Pogba. Khi Pogba bước vào phòng, Sir Alex hỏi ngay: "Cậu không muốn gia hạn hả?".
"Chúng tôi sẽ không ký hợp đồng trong điều kiện này", Pogba đáp lại.
Ferguson lập tức quay sang Raiola và chửi không thương tiếc: "Mày là thằng ngu ngốc".
"Đấy là những điều kiện dành cho con chihuahua (một loại chó). Mà tôi có đến 2 con cơ. Không ký là không ký", Raiola thản nhiên.
"Thế mày nghĩ Pogba cần gì?", Ferguson đáp.
"Không phải cái đó", đến lượt Raiola.
Không thể giữ nổi bình tĩnh, Ferguson gào lên lần cuối: "Mày là thằng khốn ngu ngốc". Đó là tất cả của cuộc trò chuyện trước khi Pogba chuyển sang Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Bốn năm sau, M.U phải bỏ ra 89 triệu bảng để mua lại tiền vệ người Pháp.