Bóng Đá Plus trên MXH

Solskjaer: Máy sấy tóc kiểu mới trong nhà hát
Hà Trang • 15:35 ngày 22/12/2018
Đừng để bộ mặt ngây thơ của Ole Gunnar Solskjaer đánh lừa bạn. Ông thầy người Na Uy hiền lành nhưng không phải không biết cách ép cầu thủ vào khuôn khổ, giống như Sir Alex Ferguson huyền thoại ngày nào.
    Quản lý phòng thay đồ, đưa cầu thủ vào khuôn khổ chắc chắn là nhiệm vụ quan trọng nhất của Solskjaer khi nhận chức HLV tạm quyền ở Old Trafford. Đội hình Man United không hề yếu nhưng vấn đề không nằm ở đôi chân mà là cái đầu. Paul Pogba, Alexis Sanchez, Anthony Martial, Romelu Lukaku... đã vướng vào quá nhiều chuyện lùm xùm ngoài chuyên môn với ông thầy cũ Jose Mourinho. Hệ quả thể hiện ra trên sân cỏ, Quỷ đỏ cứ thế tự sụp đổ chứ chẳng cần đối thủ đánh bại.

    Solskjaer được rất nhiều fan M.U ủng hộ vì mang dòng máu "quỷ" thuần chủng. Ông có 11 năm thi đấu, cộng thêm 3 năm hướng dẫn đội trẻ khiến không còn ngõ ngách nào ở nơi đây mà ông không biết. Solskjaer quá thân thuộc với M.U và mang lại cảm giác vỗ về nơi trái tim đã giá lạnh quá lâu của người hâm mộ.

    Solskjaer đã có đủ đội ngũ hỗ trợ mình
    Solskjaer đã có đủ đội ngũ hỗ trợ mình

    Nhưng nhiều chuyên gia nghi ngại Solskjaer không thể mang sự yêu thương bù đắp cho năng lực quản trị nhân sự còn hạn chế của mình. Solskjaer từ lúc là cầu thủ đã gắn liền với hình ảnh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Sự hiền lành đó hợp để làm bạn, chứ không phải là thầy của cầu thủ.

    Tuy nhiên, Solskjaer có cách của riêng mình. Trước trận đấu ra mắt gặp Cardiff vào tối nay, chiến lược gia 45 tuổi chia sẻ: "Tôi có máy sấy tóc chứ. Tôi không ngại việc thiết quân luật. Bạn biết đấy, với những đứa trẻ, khi chúng làm bạn thất vọng và bạn mắng chúng, bạn không thể cho chúng socola phải không? Bạn đối xử với cầu thủ tương tự như những đứa trẻ bởi bạn đều mong những điều tốt đẹp nhất. Bạn muốn giúp họ, hướng dẫn cho họ".

    "Nhưng nếu tôi thất vọng thì sao? Hãy hỏi Noah, Karna và Elijah (những đứa con của Solskjaer), hay một vài cầu thủ ở Molde. Ít nhất một lần, bạn phải nói cho chúng biết tiêu chuẩn của mình".

    Cái "máy sấy tóc" của Solskjaer chắc chắn không thể gay gắt như Sir Alex, cũng chẳng cứng nhắc, kỷ luật đến máy móc như Mourinho. Nhưng mỗi người có cách riêng của mình, Solskjaer sẽ "rắn" theo cách của mình và nếu có kẻ nào dám thiếu tôn trọng một HLV tạm quyền, án kỷ luật sẽ ngay lập tức giáng xuống.

    Solskjaer học hỏi được rất nhiều từ cách quản trị của Sir Alex
    Solskjaer học hỏi được rất nhiều từ cách quản trị của Sir Alex

    Hãy nhớ lại một chuyện xưa để biết Solskjaer có thể thực dụng nếu muốn. Cách đây gần 20 năm, vị chiến lược gia hiện tại của Quỷ đỏ khiến cả Old Trafford bật dậy vỗ tay trong một tình huống không ngờ đến. M.U đón tiếp Newcastle trong tình cảnh đang hơn Arsenal 1 điểm, nhưng lại đá nhiều hơn 2 trận. Điều đó có nghĩa là một chiến thắng là điều bắt buộc nếu họ muốn nuôi tham vọng vô địch.

    Lúc đó, tỷ số đang là 1-1 và trận đấu đang trôi về những phút cuối. Pha dàn xếp đá phạt không tốt của M.U khiến Rob Lee bên phía Newcastle có tình huống dốc bóng thẳng về khung thành đối thủ. Là người gần Rob Lee nhất, Solskjaer chạy như bay về sân nhà với hy vọng nhỏ nhoi. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, Solskjaer và các CĐV M.U đều biết chỉ có phạm lỗi mới ngăn được một bàn thua.

    Và Solskjaer đã làm, ông phạm lỗi, rồi nhận thẻ đỏ. "Tớ buộc phải làm thế", Solskjaer buồn bã khi nhận cái xoa đầu của David Beckham. Không một ai trách cứ Solskjaer, Beckham và hàng triệu người hâm mộ M.U đều hiểu hành động đó xuất phát từ tình yêu bao la và quyết tâm làm tất cả những gì có thể cho lợi ích cao nhất của đội bóng.

    Liệu Pogba có dám phá phách dưới thời Solskjaer?
    Liệu Pogba có dám phá phách dưới thời Solskjaer?

    Solskjaer chưa bao giờ là một cầu thủ xấu chơi nhưng ông có thể trở thành người như vậy vì M.U. Do đó, nếu tiếp tục là một lựa chọn liên quan đến lợi ích của Quỷ đỏ, Solskjaer sẵn sàng vứt đi hình ảnh "trong sáng" của mình để trừng phạt những kẻ cứng đầu làm loạn phòng thay đồ. 

    "Tôi không tin quyền lực của HLV đã mất đi trong phòng thay đồ", Solskjaer nhấn mạnh. "Bóng đá dù phát triển như thế nào thì những người lãnh đạo dù ít hay nhiều vẫn là HLV. Họ chọn đội hình, chiến thuật, tất cả mọi thứ. Triết lý đó vẫn nằm nguyên ở đây. Di sản đó quan trọng hơn bất cứ quyền lực cá nhân của cầu thủ nào".
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội