Bóng Đá Plus trên MXH

Tác giả Đỗ Tuấn (từ Nay Pyi Taw - Myanmar)
  • SEA Games 27: Nôn nao giờ tạm biệt

    Chỉ còn 1 ngày nữa là ngọn lửa SEA Games 27 sẽ tắt tại khu liên hợp Wunna Theikdi, kết thúc 10 ngày thi đấu chính thức của đại hội (tính từ hôm khai mạc)... Bên cạnh sự lo âu của các đội tuyển còn là sự háo hức chờ đón ngày về của các tuyển thủ thi đấu xong.

  • Huỳnh Nhất Thống - “Hoàng tử bé” của judo Việt

    Tại SEA Games 27, nếu Văn Ngọc Tú được tôn là “nữ hoàng judo” thì Huỳnh Nhất Thống được coi là gương mặt sáng nhất của đội nam judo Việt Nam…

  • Nguyễn Văn Hùng & cú nhảy thần kỳ!

    Hôm qua, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đoạt đến 5 chiếc HCV và những những nhà vô địch ấy đều xứng đáng được xem là người hùng. Trong đó, Nguyễn Văn Hùng, VĐV đoạt HCV nội dung nhảy 3 bước là người đặc biệt nhất.

  • Dọc đường tác nghiệp: Nỗi lòng của người thầy từng “độc cô cầu bại”...

    Trong làng taekwondo khu vực Đông Nam Á, chẳng ai không biết đến Nguyễn Văn Hùng. Một thời gian dài, Hùng được mệnh danh là “độc cô cầu bại” vì không có đối thủ xứng tầm ở hạng cân trên 84kg (giờ là trên 87kg).

  • Dọc đường tác nghiệp: “Nữ hoàng” âu lo!

    Hôm nay (19/12), môn điền kinh sẽ thi đấu ngày cuối cùng. Vì thế, nhiều khả năng đội tuyển của chúng ta sẽ không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra từ đầu giải là giành từ 10 đến 12 HCV…

  • Nhà VĐ taekwondo: Tên là Hiền, nhưng rất… dữ!

    Chiều qua (18/12), lúc đoạt được chiếc HCV cho đội tuyển taekwondo Việt Nam ở nội dung đánh đối kháng hạng cân 62kg, mọi người đề nghị nhà vô địch Phạm Thị Thu Hiền nhận xét về các đối thủ, nữ võ sĩ này đáp tỉnh queo: “Em thấy họ cũng bình thường!”...

  • Dọc đường tác nghiệp: Bến sông buồn...

    Sáng hôm qua, rất nhiều phóng viên Việt Nam đã háo hức có mặt ở khu vực hồ Ngalike Dam, nơi thi đấu môn rowing để chờ đón những chiếc HCV.

  • Sự lắng đọng của cảm xúc

    Tại các đại hội thể thao lớn, người ta rất thường bắt gặp những giọt nước mắt của các VĐV. Vui quá cũng khóc, buồn quá cũng khóc. Tuy nhiên, lắng đọng phía sau nó là những câu chuyện...

Tác giả
  • Dọc đường tác nghiệp: Nụ cười của Hoàng Quý Phước!

    Hôm qua, sau khi giành được chiếc HCV ở nội dung 200m tự do, Quý Phước đã cười rất rạng rỡ. Thế nhưng trong phòng thay đồ, Phước đã không kềm được nước mắt khi gọi báo tin: “Mẹ ơi, con đoạt HCV rồi!”…

  • Nỗi đau ngậm ngùi!

    Lâu nay, điền kinh luôn được xem là môn thể thao nữ hoàng. Cũng bởi tính công bằng và thành tích thi đấu đều dựa trên năng lực thật sự của các VĐV, nên điền kinh là môn luôn đứng đầu trong hệ thống thi đấu Olympic.

  • Dọc đường tác nghiệp: Ngày của sự khắc khoải!

    Lúc Nguyệt Ánh đoạt HCV, các thành viên đội tuyển Việt Nam vui hớn hở, ngay các phóng viên cũng mừng rỡ vì sự chờ đợi của mình đã không trở thành uổng phí. Tuy nhiên, sau niềm vui ngắn ngủi của một ngày khắc khoải đợi chờ, vẫn có đó nỗi lo về lớp kế cận của karatedo Việt Nam.

  • Để những giọt nước mắt uất ức thôi rơi...

    Chiều qua, Hoàng Ngân cùng các đồng đội ở nội dung kata đồng đội nữ môn karatedo đã bật khóc ngay trên thảm sau khi bị xử thua trong trận chung kết với chủ nhà Myanmar...

  • Dọc đường tác nghiệp: Chuyện những giọt nước mắt

    Không ngoài dự đoán, hôm qua, Nguyễn Hoàng Ngân đã dễ dàng đoạt HCV SEA Games 27 nội dung kata đơn nữ. Thế nhưng, nhà vô địch đã không kiềm chế được cảm xúc khi bật khóc nức nở lúc được công bố là người thắng cuộc, khiến mọi người phải kinh ngạc.

  • “Tiểu tiên cá” không sợ tập, chỉ... sợ ăn

    Một lần trò chuyện cùng chúng tôi, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên thổ lộ: “Em không sợ tập, một ngày bơi cả chục cây số trong hồ cũng không ngán, chỉ cảm thấy khủng khiếp nhất là khi phải… ăn”.

  • Nguyễn Hoàng Ngân khóc ngất khi đoạt HCV

    Sáng nay 13/12, sau khi lên ngôi nội dung kata ở ngày thi đấu đầu tiên của môn karatedo, Nguyễn Hoàng Ngân – người được mệnh danh là “nữ hoàng kata Việt Nam” đã khóc nức nở khiến nhiều người cũng phải bất ngờ, bởi thực tế, Ngân hầu như không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á.

  • Dọc đường tác nghiệp SEA Games: Khoảnh khắc của cảm xúc!

    Đêm qua, tôi và nhiều đồng nghiệp đã không kìm được cảm xúc lúc thấy kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên 2 lần chạm đích đầu tiên của ngày mở màn môn bơi lội. Rồi một cảm giác tự hào trào dâng khi chứng kiến Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh trao huy chương vàng cho Ánh Viên tại Cung thể thao dưới nước Wunna Theikdi.

  • Nín thở chờ Ánh Viên xuất trận!

    Hôm nay (12/12), tay bơi Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ ra quân thi đấu ở nội dung 200m hỗn hợp và 200m tự do.

  • Nín thở chờ Ánh Viên xuất trận!

    Hôm nay (12/12), tay bơi Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ ra quân thi đấu ở nội dung 200m hỗn hợp và 200m tự do.

  • Trưởng bộ môn Lê Minh Hà: “Wushu Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công”

    Tối nay 11/12, đội tuyển wushu Việt Nam sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), kết thúc một kỳ SEA Games 27 được xem là thành công với 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.

  • Trưởng bộ môn Lê Minh Hà: “Wushu Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công”

    Tối nay 11/12, đội tuyển wushu Việt Nam sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), kết thúc một kỳ SEA Games 27 được xem là thành công với 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.

  • Rách cơ bụng, Quốc Khánh vẫn đoạt HCV

    Ra quân ở nội thi đấu thi đấu đầu tiên nam côn, võ sĩ Phạm Quốc Khánh đã bất ngờ đoạt chiếc HCV. Đây cũng là chiếc HCV duy nhất của đội tuyển wushu Việt Nam ở ngày thi đấu cuối cùng của môn này.

  • Rách cơ bụng, Quốc Khánh vẫn đoạt HCV

    Ra quân ở nội thi đấu thi đấu đầu tiên nam côn, võ sĩ Phạm Quốc Khánh đã bất ngờ đoạt chiếc HCV. Đây cũng là chiếc HCV duy nhất của đội tuyển wushu Việt Nam ở ngày thi đấu cuối cùng của môn này.

  • Dọc đường tác nghiệp: Nào ai xiêm áo lượt là…

    Trong các môn võ, có lẽ trang phục của các VĐV taolu (biểu diễn quyền) thuộc môn wushu là đẹp và cầu kỳ nhất. Thậm chí những bộ xiêm y ấy còn rực rỡ hơn cả các nghệ sĩ trên sân khấu. Nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện.

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội