Bóng Đá Plus trên MXH

Tác giả MINH VIỆT (Từ Rio de Janeiro - Brazil)
  • Người Hà Lan không đánh giá cao đội nhà

    Trước cửa sân tập của Hà Lan không có lính đặc nhiệm đứng canh nên ở đây có khá nhiều CĐV Hà Lan tập trung. Họ đứng bàn tán về sức mạnh của Cơn lốc màu da cam bây giờ. Và họ kết luận rằng Hà Lan lúc này không mạnh bằng World Cup 2010.

  • Khám phá sân tập của Hà Lan

    Tại World Cup 2014, Hà Lan chọn sân Jose Bastos Padilha của CLB Flamengo làm nơi tập luyện. Ấn tượng đầu tiên khi tới trại tập luyện của đội tuyển châu Âu chơi hay nhất ở Brazil 2014 là an ninh cực kỳ lỏng lẻo, trái ngược hoàn toàn so với sân tập được bảo vệ đến tận răng của tuyển Anh.

  • Bên trong “khu đèn đỏ” lớn nhất Rio

    Vila Mimosa là “khu đèn đỏ” lớn nhất, lâu đời nhất, bẩn thỉu nhất ở Rio de Janeiro. Có người ví đây là... thiên đường bán dâm, nhưng thực tế bên trong Vila Mimosa còn là cái ổ khổng lồ của tệ nạn và tội ác...

  • CĐV Chile làm loạn Maracana

    Chile đã chơi một trận để đời khi thắng TBN 2-0 và tống tiễn nhà ĐKVĐ về nước. Nhưng tác nghiệp ở sân, chúng tôi còn có một trải nghiệm ấn tượng không kém: CĐV nước này đã làm loạn sân Maracana ngay trước giờ bóng lăn.

  • Khám phá World Cup: Đột nhập “trại lính” của Tam sư

    Đó là một trại lính đúng nghĩa. Bởi nơi rèn quân của tuyển Anh tại Brazil nằm trong khu doanh trại quân đội của vùng Urca, gần đường Joao Luis Alves và dưới chân ngọn núi Sugarloaf. Thậm chí, an ninh nơi đây còn nghiêm ngặt hơn cả khi tôi vào sân Sao Paulo hay Maracana...

  • Ghi chép từ Brazil: Zico thân thiện và bình dị

    Zico được gọi là “Pele trắng” của Brazil, là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Brazil thập kỷ 1970 và 1980. Phóng viên báo Bóng đá đã gặp và nói chuyện với huyền thoại này ngay tại Maracana, nơi gắn liền với đỉnh cao sự nghiệp của ông.

  • Họp báo với Lionel Messi: 10 phút để đời!

    HLV Alejandro Sabella của ĐT Argentina đã tìm mọi cách để “giấu” Leo Messi trước trận ra quân gặp Bosnia. Tuy nhiên, cuối cùng thì cầu thủ đáng được chờ đợi bậc nhất ở World Cup 2014 đã xuất hiện, bằng xương thịt trước mắt tôi.

  • Khám phá Brazil: Bất ngờ với đội bóng nhí Renato Cesarini

    Chúng tôi đến bãi biển nổi tiếng Copacabana vào một ngày khá âm u. Hành trình khám phá suýt chút nữa trở thành nỗi thất vọng nếu chúng tôi không gặp CLB bóng đá nghiệp dư lớn nhất Argentina, Renato Cesarini.

Tác giả
  • Đi “săn” Messi và các đồng đội

    Buổi tập của ĐT Argentina trên SVĐ Maracana chiều 15/6 chỉ mở cửa 15 phút cho các phóng viên vào tác nghiệp. Hết 15 phút quý giá đó, các nhân viên của FIFA đi từng khu khán đài để “lùa” chúng tôi ra ngoài.

  • Quay cuồng ở... "bar cỏ"

    Ngay tại Brazil, không phải ai cũng có vé vào sân xem World Cup. Sức chứa của các Fan Fest cũng có giới hạn, chỉ vài ngàn người. Và vì thế, phần đông giới trẻ Brazil đi bar cỏ để quay cuồng với Brazuca.

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội