Bóng Đá Plus trên MXH

Tác giả PHƯƠNG QUYÊN
  • Vòng loại EURO lịch sử của ĐT Bắc Ireland

    Điều đáng nhớ nhất về bảng F vòng loại EURO 2016 là sự tồi tệ của đội tuyển Hy Lạp, cho dù chẳng ai thấy lạ về sự sa sút liên quan đến tình hình kinh tế của đội này. Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử một cựu vô địch EURO phải đứng chót bảng ở vòng loại. Họ thua cả quần đảo Faroes, trong cả 2 lượt!

  • Man City đang yếu hơn mùa trước?

    Dù là một trận đấu giao hữu, nhưng khả năng để thầy trò HLV Toshiya Miura hòa hoặc thắng đội bóng của HLV Pellegrini là rất thấp bởi Man City ở đẳng cấp chơi bóng cao hơn rất nhiều.

  • Khi Tiqui-Taca yên nghỉ...

    Người ta đã dùng cụm từ quen thuộc “bắt đầu cho một sự kết thúc” từ năm 2012, khi Barcelona bị Chelsea loại khỏi Champions League. Đến lúc đội tuyển TBN đại bại ở World Cup 2014 thì nhận định về sự lỗi thời của lối chơi Tiqui-Taca chẳng còn làm ai phải nhíu mày nữa.

  • El Clasico: Kỳ này, Barcelona sẽ “đánh” tiền vệ?

    Suốt từ đầu năm đến nay, tiền vệ Real luôn gặp vấn đề, nhất là vấn đề chấn thương. Người ta đã nói rất nhiều về “nỗi nhớ Modric”. Bây giờ, dù đã trở lại, Modric có vẻ vẫn chưa khôi phục đầy đủ phong độ.

  • Bóng đá bây giờ là phản - phản công

    Lực lượng siêu sao của Real Madrid dồn cả lên hàng tấn công và họ có sức ghi bàn khủng khiếp. Nhưng điều cốt lõi là Real phản công rất hay, rất nhanh, và đấy mới là vũ khí chủ đạo giúp đội này vô địch Champions League 2014.

  • Góc nhìn của Robbie Savage: Dự đoán chuyển nhượng của M.U

    Nếu là Louis Van Gaal, bạn sẽ mời ai trong số những cầu thủ sắp hết hợp đồng tiếp tục ở lại Old Trafford? Cựu cầu thủ Robbie Savage, nay là bình luận viên của BBC, “chọn” Michael Carrick nhưng lại “bỉ” Robin Van Persie, cho dù so sánh tuổi tác thì Carrick còn già hơn Van Persie.

  • Vì sao vòng 1/8 Champions League có nhiều cặp đấu "nặng ký"?

    Vì sao vòng 1/8 Champions League có những cặp đấu “nặng ký” như PSG - Chelsea hoặc Man City - Barcelona, xen lẫn với các cặp đấu nhẹ nhàng như Basel - Porto hoặc Arsenal - Monaco? Vì lá thăm may rủi đã đành, nhưng còn vì kết quả bốc thăm vòng bảng không hợp lý nữa.

  • Chân dung ƯV QBV 2014 - Manuel Neuer: Ấp ủ tham vọng thay đổi lịch sử bóng đá

    Manuel Neuer bắt bóng xuất sắc đến mức độ nào? Rất có thể, đấy chỉ là... câu hỏi phụ khi người ta nhắc lại Neuer trong vài chục năm nữa.

Tác giả
  • Thấy gì từ bảng xếp hạng của UEFA?

    Tính đến thời điểm này, giải Bundesliga của Đức đã tích lũy được 12.142 điểm, tương đương 83% tổng điểm của Bundesliga trong toàn bộ mùa trước (14.714). Trong khi đó, điểm số đạt được của các đại diện La Liga chỉ bằng khoảng phân nửa, các đại diện Premier League chỉ bằng khoảng 2/3 so với tổng điểm mùa trước của hai giải này.

  • Van Persie: Độ “độc” đã giảm hẳn

    Trong số 38 cầu thủ đã ghi được 3 bàn trở lên ở Premier League mùa này, Robin Van Persie chính là chân sút có hiệu quả khai thác cơ hội kém nhất: chỉ có 13,6% tổng số lần sút đem lại bàn thắng. Với số cơ hội do đồng đội tạo ra, nếu Van Persie cũng có hiệu quả dứt điểm 45% như Diego Costa của Chelsea thì anh đã có khoảng chục bàn thắng!

  • Ngôi sao chân trái xưa và nay

    Xét trên hoàn cảnh cứ 5 cầu thủ nhà nghề mới có một cầu thủ thuận chân trái, thì sự hiện diện của Diego Maradona, Ferenc Puskas, Alfredo di Stefano, Johan Cruyff trong số 6 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá là chi tiết quá thuyết phục cho lập luận: chân trái đi liền với tài năng.

  • Ký ức về kỳ AFF Cup đầu tiên: Thế hệ Vàng của bóng đá Đông Nam Á

    Tên chính thức của giải là AFF Championship 1996, do LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tổ chức, ngay khi AFF vừa được mở rộng từ 6 lên 10 thành viên (Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar cùng gia nhập vào năm 1996.

  • Các CLB Anh sa sút trên đấu trường châu Âu:

    Arsenal dẫn trước 3 bàn, rút cuộc chỉ để đối thủ yếu Anderlecht gỡ hòa 3-3 ở Champions League. Dù sao đi nữa, họ vẫn đỡ hơn nhà vô địch Anh Manchester City. Thua cả CSKA Moscow 1-2 ngay tại sân nhà vì phòng thủ kém, Man City rơi xuống chót bảng sau 4 loạt trận. Cứ như các đại diện Anh đã không biết phòng thủ. Vì sao có tình trạng này? 6

  • U19 HAGL - Arsenal JMG: Thành bại trước mắt chỉ là tạm thời

    Cách đây khoảng chục năm, Ipswich thắng Southampton trong trận chung kết Cúp FA Trẻ. Ở lứa tuổi 18 trở xuống, có lẽ Cúp FA Trẻ cũng là đấu trường danh giá hàng đầu thế giới, chẳng khác gì chiếc cúp FA trong bóng đá đỉnh cao.

  • De Gea nhỉnh hơn Courtois?

    Từng có lúc, David de Gea muốn trở về TBN do chán nản với bước hòa nhập quá khó khăn ở M.U. Còn bây giờ, chưa tròn 24 tuổi, anh đã được xem là một trong những thủ môn hay nhất Premier League. Vị trí thủ môn của De Gea chính là vị trí hiếm hoi có thể đem lại hy vọng cho giới hâm mộ M.U trước cuộc thư hùng với Chelsea cuối tuần này.

  • Wenger hết đường kêu ca

    Chi hơn 70 triệu bảng để tăng cường Alexis Sanchez, Mathieu Debuchy, David Ospina, Calum Chambers, Danny Welbeck - đấy là một sự hào phóng từ các ông chủ Arsenal mà HLV Arsene Wenger chưa bao giờ có được cho đến trước mùa Hè 2014. Tính thêm Mesut Oezil vừa đến trong mùa Hè năm ngoái, Arsenal rõ ràng là đã khác xưa rất nhiều.

  • Bồ không cần chỉ đạo

    Thua Albania 0-1 ngay tại sân nhà trong trận ra quân ở vòng loại EURO 2016, BĐN sa thải HLV trưởng Paulo Bento. Người được mời thay Bento là Fernando Santos - HLV đã đưa Hy Lạp vào vòng tứ kết EURO 2012 và vượt qua vòng bảng World Cup 2014.

  • Fabregas thay thế “Tượng Đài” hoàn hảo

    Với riêng Chelsea, Frank Lampard thật sự là một tượng đài, là lịch sử. HLV Jose Mourinho thừa nhận: “Không ai thay được chỗ đứng của Frank Lampard trong lịch sử Chelsea”.

  • World Cup 2014: Hay nhất hay chưa phải hay nhất?

    Nhiều người khẳng định: World Cup 2014 chính là kỳ World Cup hay nhất xưa nay. Một số phản biện, rằng đấy không phải là giải hay nhất. Các bài báo mang tính trung dung thì lại xem đấy là đề tài thú vị để độc giả bàn cãi.

  • Miroslav Klose: Thợ săn bàn vĩ đại ra đời như thế nào?

    Anh đến với bóng đá một cách muộn mằn, và tình cờ. Anh không sở hữu phẩm chất tốt đẹp nào để có thể trở thành một ngôi sao bóng đá. Anh vốn chỉ là thợ (mộc). Và khi chơi bóng, anh cũng vẫn chỉ là thợ. Nhưng sự cần cù đã biến anh thành thợ săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup. Anh là Miroslav Klose.

  • Bóng đá Hà Lan: Vùng đất thấp của nguồn tài năng trữ lượng cao

    Bóng đá Hà Lan chưa bao giờ thiếu những tài năng sân cỏ, đủ sức trở thành huyền thoại của lịch sử bóng đá Thế giới. Kể từ khi lột xác đầu thập niên 1970, Hà Lan luôn là một quyền lực. VCK World Cup này, dù phó hội với rất nhiều tên tuổi mới lạ, song Cơn lốc Cam lại gây “bão” trên diện rộng.

  • Vũ khí nóng ở vòng knock-out: Chuẩn bị quyết đấu 11m

    Kể từ hôm nay (28/6), tính hấp dẫn của World Cup 2014 sẽ tăng vọt vì thể thức knock-out đi kèm với sự khốc liệt và kịch tính rất cao của các cặp đấu không khoan nhượng. Nói đến thể thức knock-out là phải nói đến những cuộc “đấu súng”, tức các loạt sút luân lưu 11m hồi hộp đến nghẹt thở.

  • Khó làm nên chuyện với 1 siêu sao!

    Đội hình và lối chơi đưa TBN lên ngôi vô địch World Cup 2010 là cả một chuỗi mắt xích đồng đều gồm những Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Xabi Alonso, Gerard Pique, Carles Puyol...

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội