Bóng Đá Plus trên MXH

Tác giả Thùy An
  • Anthony Stevens & chuyện tình cổ tích chắp cánh cho sự nghiệp

    Thi đấu tồi tệ tại Nga nhưng chính tại nơi đây Errol Anthony Stevens lại gặp được một nửa của mình. Cô gái tóc vàng xinh đẹp đã chấp nhận vứt bỏ tất cả để theo chàng trai Jamaica tới Thái Lan, Việt Nam, những mảnh đất mà cô chưa từng biết tới.

  • V-League 2016: Cuộc đua tam mã khó lường

    Vốn như bao năm qua, B.Bình Dương và Hà Nội T&T vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua tới ngôi vô địch. Tuy nhiên, với sự đầu tư mạnh tay và bài bản, FLC Thanh Hoá đang được kỳ vọng sẽ vượt mặt hai ông lớn trên để đem Cúp về xứ Thanh.

  • Trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel): Chất lính trong từng đường bóng

    Thừa hưởng chất lính từ người cha, ngay từ những ngày còn nhỏ, Bùi Tiến Dũng đã có tình cảm đặc biệt với quân đội. Vốn lại mê môn thể thao vua, chàng trai người Hà Tĩnh quyết định đăng ký dự tuyển vào CLB Quân khu 4 để được trở thành “người lính đá bóng”.

  • HLV Phạm Minh Đức: Tướng trẻ không sợ "ăn đòn"

    Sau bao năm bôn ba khắp các đội bóng, Phạm Minh Đức treo giầy, làm công tác đào tạo trẻ cho Hà Nội T&T. Rất nhanh, anh gặt hái những thành công trên cương vị mới. Nét đặc biệt nhất ở vị tướng trẻ này là cách làm bóng đá “đàng hoàng”, không sợ mang tiếng ác và chiến thuật “linh hoạt nhất có thể”.

  • Ngô Hoàng Thịnh chia tay SLNA: Rớt nước mắt nói lời tạm biệt

    Do không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng với SLNA, Ngô Hoàng Thịnh buộc phải nói lời chia tay với đội bóng quê hương. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tiền vệ sinh năm 1992 vẫn rớt nước mắt khi quyết định ra đi bởi đội bóng xứ Nghệ đã trở thành một phần máu thịt của anh.

  • Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh (HN T&T): “Máy quét” trứ danh trong dáng vóc thư sinh

    Từ chỗ bị đánh giá kém hơn Tuấn Anh, Xuân Trường... ở U19 Việt Nam, Duy Mạnh đã có bước trưởng thành nhảy vọt, trở thành máy quét hạng nặng, thường xuyên được đá chính ở cả CLB Hà Nội T&T cũng như U23 Việt Nam và ĐTQG.

  • Sân tập mới của ĐT Việt Nam: Đẳng cấp châu Âu, giá 0 đồng

    Để đi tới địa điểm tập luyện, ĐT Việt Nam phải ngồi trên xe ô tô hơn 30 phút, di chuyển quãng đường gần 40km. Tuy nhiên, HLV Toshiya Miura cùng các học trò vô cùng hài lòng bởi họ được tập luyện trong một Trung tâm đẹp nhất nhì châu Á, trên một sân cỏ mịn như nhung thay vì những sân mấp mô có thể xảy ra chấn thương bất cứ lúc nào.

  • HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HA.GL): Dùng "khí chất Gia Lai" để trụ hạng

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn giúp HA.GL thực hiện một cuộc thoát hiểm vô cùng ngoạn mục tại V.League 2015. Chỉ sau 4 vòng đấu, ông đã đưa đội bóng đứng cuối BXH hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng. Trong lịch sử V.League, hiếm có vị chiến tướng nào có được thành tích “vô tiền khoáng hậu” như vậy trong lần đầu cầm quân.

Tác giả
  • CLB Hà Nội: Bàn tay vàng của HLV Đức Thắng

    Khi được hỏi CLB Hà Nội sẽ làm gì để mùa tới có thể chơi tốt tại V.League, Chủ tịch Nguyễn Giang Đông đề cập tới việc giữ chân HLV Nguyễn Đức Thắng đầu tiên. Ông cho hay: “Đức Thắng thực sự là người có tài, có tâm. Đội bóng có được chức vô định Hạng Nhất Quốc gia cùng tấm vé lên V.League công lớn thuộc cậu ấy”.

  • Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: “Điều đặc biệt nhất của thầy Miura là sự công bằng”

    Là trụ cột ở cả ĐT Việt Nam lẫn ĐT U23 Việt Nam nhưng rất tiếc vì chấn thương, Hoàng Thịnh đã không thể góp mặt ở các ĐT này trong những chiến dịch quan trọng sắp tới.

  • Trung vệ Quế Ngọc Hải: “Muốn được chọn, phải nỗ lực”

    Ngay sau khi có danh sách sơ bộ ĐT U23 chuẩn bị cho SEA Games 28, phóng viên BĐ&CS đã liên hệ với trung vệ Quế Ngọc Hải, người luôn được HLV Miura trọng dụng trong các chiến dịch mới đây, để tìm hiểu các vấn đề xung quanh đợt triệu tập này.

  • Cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh: Tuấn Anh phải "đổi màu"

    Trong lứa cầu thủ tốt nghiệp khóa I Học viện HA.GL - Arsenal JMG, tôi đánh giá cao Tuấn Anh nhất. Cậu ấy có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Việc tiền vệ này không thể hiện được mình ở Olympic Việt Nam là đáng tiếc lớn. Tuy nhiên, tôi không thấy quá ngạc nhiên về điều này.

  • HLV Miura thiết quân luật với các học trò

    Trong quá khứ, không ít HLV ngoại đã thiết quân luật với các đội tuyển của Việt Nam. Điển hình, HLV Calisto từng kê ghế ngồi sảnh khách sạn để chặn các cầu thủ đi chơi đêm. Tuy nhiên, tới thời HLV Miura, mức độ thiết quân luật mới thực sự chặt chẽ.

  • Tiền đạo Vũ Minh Tuấn: Ngọt ngào ngày trở lại

    Trong suốt 2 tháng qua, Vũ Minh Tuấn miệt mài đánh vật với chấn thương để có thể trở lại cống hiến cho Than Quảng Ninh. Nỗ lực của Tuấn “đớp” đã được đền đáp xứng đáng bằng tuyệt phẩm ở phút 90+1, giúp đội nhà đánh bại HAGL 2-1 ngay tại “chảo lửa” Pleiku trong thế kém người.

  • Vấn đề ngoại binh: Ngập tràn những tiếng thở dài

    Chưa có mùa giải nào chất lượng các ngoại binh lại thấp như mùa giải năm nay. Từ các đội bóng nhà giàu như Than Quảng Ninh, HA.GL tới các đội bóng nhà nghèo như SLNA đều than trời vì vớ phải ngoại binh “lởm”. 6

  • Chuyện sân xấu ở V.League: Vấn đề không phải là tiền

    V.League đang có quá nhiều những SVĐ có mặt sân quá xấu, bị các HLV gọi là “mặt ruộng”, không đủ tiêu chuẩn thi đấu. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới chuyên môn các trận đấu mà còn làm hình ảnh giải VĐQG đi xuống, khiến việc tìm kiếm tài trợ hay bản quyền truyền hình gặp khó khăn. 11

  • Toyota V.League 2015: Những bản hợp đồng “độc và lạ”

    Trong quá khứ, cứ ký hợp đồng là cầu thủ ngoại coi như sống khỏe bởi họ được cầm luôn tiền lót tay, đá có dở bị thanh lý cũng được đền bù kha khá. Tuy nhiên, hiện tại các CLB của Việt Nam đã tỉnh táo hơn rất nhiều, không còn dễ dàng để các ông Tây nắm đằng chuôi. Vì vậy hiện tại các ngoại binh dù đã ký hợp đồng cũng chưa chắc đã yên thân.

  • Bài toán khán giả của BTC Toyota V.League: Đá đẹp và sạch để kéo khán giả tới sân

    Những khán đài trống vắng là nỗi đau của VFF, VPF và các đội bóng. Theo Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng, bóng đá Việt Nam chỉ có thể khởi sắc trở lại nếu các đội từ bỏ kiểu chơi chặt chém, giành chiến thắng bằng lối chơi đẹp để kéo khán giả trở lại với sân bóng.

  • HLV Ngô Quang Trường (SLNA): Háo hức chờ đón thử thách V-League

    Sau sự ra đi đầy bất ngờ của HLV Hữu Thắng, HLV Ngô Quang Trường được đưa lên ghế nóng. Dù chưa có kinh nghiệm cầm quân ở V.League nhưng vị tân thuyền trưởng SLNA vẫn rất tự tin vào khả năng thành công của mình và toàn đội ở mùa giải 2015. Cơ sở của niềm tin ấy chính là khát khao thể hiện mình và nguồn sức mạnh được tiếp thêm từ các CĐV nhiệt thành

  • Tuyển thủ Việt háo hức sát cánh cùng lứa trẻ

    Với sự có mặt của hàng loạt mũi tấn công già dơ như Văn Quyết, Thành Lương, Anh Đức, Công Vinh... Mạc Hồng Quân không thể có suất đá chính tại AFF Suzuki Cup 2014. Tuy nhiên, tại SEA Games 28, nhiều khả năng tiền đạo Việt kiều này sẽ luôn có mặt ở đội hình xuất phát bởi HLV Miura đánh giá rất cao mẫu cầu thủ có thể hình và sức tỳ đè như anh.

  • ĐT Thái Lan vào chung kết: Bàn tay vàng của Kiatisuk Senamuang

    Sau một thời gian thất bại trong việc huấn luyện ở các CLB, Kiatisuk Senamuang bất ngờ được mời làm HLV U23 và ĐTQG Thái Lan. Điều đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển, “Zico Thái” lập tức gặt hái thành công mà chiến tích mới nhất là đưa đội nhà vào chung kết AFF Cup 2014.

  • Phạm Thành Lương: Muốn xóa ký ức buồn mang tên Malaysia

    Trong gần chục năm khoác áo các đội tuyển, Thành Lương đã so tài với rất nhiều các đối thủ nhưng không đội nào để lại nhiều ký ức sâu đậm như Malaysia. Bàn thắng đầu tiên Thành Lương có được cho ĐTQG là vào lưới Malaysia và chính đối thủ này cũng đã khiến anh phải bật khóc vì bất lực.

  • Lê Công Vinh: Đánh đổi máu & nước mắt để có thành công

    “Mỗi khi ra sân, tôi tập luyện và thi đấu như thể ngày mai không còn được làm điều mình yêu thích này. Và ngày nào còn đá bóng thì tôi còn phải nỗ lực, phải cháy hết mình trên sân”, Công Vinh, người vẫn tiếp tục ghi bàn cho ĐTVN tại VCK AFF Suzuki Cup 2014, bật mí bí quyết vươn lên trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của Việt Nam. 6

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội