Bóng Đá Plus trên MXH

Tác giả Vịnh Nghi
  • Dele Alli trọng sự nghiệp hơn... mỹ nhân

    Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng dù mới 19 tuổi, Dele Alli đã cương quyết… đá bay Ferne McCann chỉ vì mối quan hệ với mỹ nhân truyền hình người Anh này có thể ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh và sự nghiệp của anh.

  • Ngoại hạng Anh 2015/16: Tiền có, ai cũng... gặp khó

    Như đã biết, những dòng tiền đang chảy tràn ở khắp Premier League, không chỉ ở các đội bóng lớn. Tính cả hai kỳ chuyển nhượng mùa Hè và mùa Đông, tổng chi phí dành cho chuyển nhượng của cả giải đấu là 1.050 tỷ bảng.

  • Leicester City hưởng lợi từ sự phức tạp của Premier League

    Như đã biết, lịch thi đấu Premier League không phải được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Nó được sắp xếp dựa trên những nguyên tắc phức tạp nhằm đảm bảo sự công bằng cho tất cả các đội.

  • Rượu, bia và người Anh

    Ở Anh, bóng đá giống như một ly bia. Hãy xem, màu sắc của chúng thật hấp dẫn, những chuỗi bọt bia nhảy múa gây phấn khích, tựa như chứa cả một lễ hội trong đó.

  • Arsene Wenger như kẻ độc tài ở Emirates

    Tại Arsenal, Wenger là nhân vật số một và là nhân tố chính yếu của đội bóng. HLV người Pháp hiểu rõ điều đó để có thể là bất cứ ai nếu ông muốn.

  • Barca, “nhà tài trợ vàng” của Arsenal

    Trong vòng 16 năm qua, Barcelona đã bỏ ra 135 triệu bảng cho 8 cầu thủ Arsenal. Số tiền này tương ứng 34,6% kinh phí xây sân Emirates và gấp 1,7 lần so với thực chi cho công tác chuyển nhượng trong 10 mùa giải gần nhất của Arsenal.

  • Ai đã tạo nên những điên rồ ở Real Madrid?

    Florentino Perez đã nói rằng ông luôn tin tưởng Rafa Benitez. “Benitez không phải là vấn đề. Benitez là một giải pháp”. Ít lâu sau, HLV người Tây Ban Nha bị đá ra đường không thương tiếc. Lúc này, chúng ta nói, Perez không có giải pháp. Ông ta là một vấn đề. Và Real Madrid đang phải trả giá cho những quyết sách điên rồ của vị Chủ tịch.

  • Jose Mourinho xứng danh quý ông... học đòi

    Một quý ông phải mang trên mình những phẩm chất khiến người phụ nữ cảm thấy bị khuất phục, đây chắc chắn không phải Mourinho.

Tác giả
  • M.U, khi chương mới được viết bởi những người cũ

    Trong bóng đá, việc các HLV trở lại dẫn dắt đội bóng cũ không phải sự kiện hiếm gặp. Câu chuyện tương tự đã từng xảy ra ở chính M.U, cách đây 46 năm. Vào tháng 5/1969, Sir Matt Busby chính thức nghỉ hưu, sau sự nghiệp kéo dài 23 năm dẫn dắt M.U và giành 13 danh hiệu lớn nhỏ.

  • Án cấm chuyển nhượng các CLB Anh chẳng khác gì thảm họa Heysel 2.0

    Nếu án phạt giáng xuống xứ Sương mù, đây có thể coi là một thảm họa, tương tự án phạt cấm tham dự các Cúp châu Âu trong 5 mùa sau bi kịch Helsey 1985.

  • Leo Messi - Thiên tài vật lý

    Có những khoảnh khắc Messi đi bóng, ở một vị trí dường như vô hại giữa sân, nhưng điều tiếp theo mà đối thủ phải làm là vào lưới nhặt bóng. Làm thế nào mà nó đã xảy ra? Làm thế nào mà mọi thứ thay đổi quá nhanh?

  • Paul Gascoigne: Con bệnh hết thuốc chữa

    Hôm nay là tròn một tuần, con ma men Paul Gascoigne được tìm thấy bất tỉnh trên vũng máu tại cơ sở massage Champneys Forest Mere ở Liphook, hạt Hampshire, Anh quốc. Ngót hai thập kỷ sống chung với cơn bạo bệnh mang tên “nghiện rượu”, Gazza lúc này đang đối mặt với tình trạng “thế giới ảo” trong phần đời còn lại.

  • El Clasico: Ký ức kinh hoàng Madrid 2004

    Cho đến bây giờ, những người Madrid vẫn không thể nào quên thứ Năm ngày 11/3/2004. 7 giờ sáng, dòng người hối hả đi về phía ga xe lửa để bắt đầu một ngày làm việc.

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội