Tốc độ quả bóng trong cú phát bóng của hạt giống số 12, Feliciano Lopez theo máy tính đo được là 200km/h. Do dính đúng chỗ hiểm nên cậu bé nhặt bóng đã phải khịu chân xuống sân cho dù rất cố gắng chịu đau. Trọng tài và các tay vợt đã chạy đến trợ giúp nhưng không thể làm gì được để giảm đau cho cậu bé. Sự cố trên đã làm gián đoạn trận đấu trong ít phút, khi mà tỷ số đang là 3-2 trong set thứ 1, nghiêng về tay vợt xếp hạng thứ 36 thế giới, Adrian Mannarino.
Đây không phải là lần đầu tiên một cậu bé nhặt bóng tại Australian Open năm nay bị bóng đánh trúng vào người. Trước đó, một cậu bé nhặt bóng khác cũng đã phải rời sân với gương mặt sưng tấy vì bị bóng đánh trúng mặt, trong khi đang phục vụ tay vợt người Ba Lan, Jerzy Janowicz tập luyện.
Vẻ mặt lo lắng của "thủ phạm" Feliciano Lopez
VIDEO: Tình huống tai nạn trên sân
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |