"Tôi đã thử chấp nhận một số mối quan hệ hẹn hò qua mạng nhưng rõ ràng chúng không đi đến đâu", Eugenie Bouchard nói trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh CNN hôm 1/6.
"Bình tĩnh nào các chàng trai. Thay vào đó, tôi sẽ thử hẹn hò bên ngoài đời thực với một người đàn ông phù hợp. Chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả như thế nào".
Thua một vụ cá cược trên Twitter hồi năm 2017 khiến Bouchard phải chấp nhận hẹn hò với fan hâm mộ vẫn đang theo học trong trường đại học. Tuy nhiên, mối quan hệ của Bouchard và cậu sinh viên John Goehrke chỉ kéo dài được hơn một năm.
Trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, người đẹp Canada tổ chức một cuộc đấu giá gây quỹ từ thiện với phần thưởng dành cho người chiến thắng là bữa ăn tối với mình. Bob Menery - người thắng cuộc đấu giá với số tiền 85.000 USD (xấp xỉ 2 tỷ đồng), lại không gây được thiện cảm cho Bouchard khi cả hai trò chuyện trực tuyến.
Mới lần đầu nói chuyện nhưng doanh nhân người Mỹ đã hỏi nhiều câu đụng chạm đến đời sống riêng tư của Bouchard và về các mối quan hệ trong quá khứ. Cuộc trò chuyện kết thúc trong nỗi thất vọng chán nản của cựu tay vợt số 5 thế giới.
"Mạng xã hội mang đến nhiều điều tích cực nhưng cũng không ít phiền toái. Những kẻ quá khích có thể lợi dụng chúng để chỉ trích hay phá hoại cuộc sống của bạn", Bouchard chia sẻ.
Tuy không còn trên đỉnh cao phong độ như ở mùa giải 2014, năm mà tay vợt Canada lọt vào đến chung kết Wimbledon, nhưng Bouchard vẫn là một trong số những "nữ hoàng mạng xã hội" với số người theo dõi trang Instagram và Twitter lần lượt là 2,1 triệu và 1,6 triệu.