Sau khi bất ngờ đánh bại Grigor Dimitrov, tay vợt có biệt danh là "Tiểu Federer" ở vòng đầu tiên Rome Masters thì Alexander Zverev hiện đang xếp thứ 44 thế giới đã được chạm trán Federer thật ở trận kế tiếp.
Tay vợt mới 19 tuổi người Đức này từng thổ lộ một lúc nào đó sẽ được đọ sức với thần tượng bấy lâu của mình là "Tàu tốc hành" Roger Federer thì nay đã được thỏa ước nguyện.
Tâm lý căng thẳng khiến cho Zverev thi đấu khá ngợp nên sớm bị mất break vào tay Federer và nhanh chóng gác vợt thua 3-6 ở set 1 chỉ sau 28 phút. Bước sang set 2, Zverev lấy lại được tự tin phần nào và chơi ngang ngửa trước đối thủ đẳng cấp hơn mình khá nhiều.
Roger Federer
Dù bị bẻ break trước nhưng đối thủ của hạt giống số 3 người Thụy Sỹ vẫn thi đấu xuất sắc để đòi lại break và cân bằng điểm số 5-5. Tuy nhiên, mất break ở game bản lề đã đặt dấu chấm hết cuộc chơi của Zverev tại Rome Masters năm nay.
Thắng chung cuộc 6-3 7-5 sau 87 phút đồng hồ, Federer bước tiếp vào vòng trong và gặp hạt giống số 13 người Áo, Dominic Thiem.
Ở hai trận đấu diễn ra muộn hơn, hai tay vợt hạt giống hàng đầu khác là Novak Djokovic (số 1) và Andy Murray (số 2) cũng giành vé đi tiếp chỉ sau 2 set. Cả hai đối thủ của Djokovic và Murray đều không được coi là đủ sức có thể gây nên khó khăn. Một là Stephane Robert hạng 103 thế giới, còn lại là Mikhail Kukushkin hạng 87 thế giới.
Novak Djokovic
Nhà ĐKVĐ của giải Djokovic chỉ mất có 86 phút để hoàn tất thắng lợi chung cuộc với cùng tỷ số 7-5 sau 2 set. Còn bại tướng của Djokovic ở chung kết tại Madrid vừa qua, Murray cũng kết thúc trận đầu ra quân ở vòng 2 Rome Masters sau 84 phút với tỷ số 6-3 6-3.