Người hâm mộ có thể thấy giọt nước mắt không chỉ lăn trên khuôn mặt của tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic mà còn trên nhiều gương mặt người dân Serbia nữa.
Đến kỳ Thế vận hội 4 năm nữa thì Djokovic đã 33 tuổi và thật khó cho tay vợt người Serbia khi giữ vững được phong độ cao cho đến tận lúc đó. Sau trận thua liên tiếp thứ 2 trước del Potro, người đã đánh bại mình để giành HCĐ tại Olympic London 2012, Djokovic đã khóc như mưa.
“Đây là một trận thua khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Thật khó nuốt trôi cảm giác này, khi những nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn".
Sau thất bại sốc của Djokovic, Thủ tướng Serbia, Aleksandar Vucic đã gửi lời cảm ơn tới Nole trong một bài phát biểu xúc động. Ông nói rằng, những giọt nước mắt của anh đã cho thấy tình yêu đất nước mình đến nhường nào.
VIDEO: Những giọt nước mắt của Djokovic
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Về phần mình, del Potro chia sẻ: “Sau tất cả những khó khăn mà tôi đã phải trải qua để trở lại sân đấu, thì đó là một giấc mơ tuyệt vời. Tôi đã đánh bại được tay vợt số 1 thế giới. Hôm nay, cái cổ tay của tôi đã hoạt động tốt, những cú thuận tay của tôi đã phát huy được uy lực”.
Trước khi thi đấu với Djokovic, tay vợt người Argentina gặp phải một sự cố hy hữu. Chiếc thang máy ở làng VĐV Olympic bỗng nhiên dở chứng, khiến del Potro bị mắc kẹt tới 40 phút.
Sự cố này khiến del Potro khá hoảng loạn, nhưng sau đó đã kịp ổn định lại tinh thần để tới sân đấu, và tạo nên kỳ tích khi hạ gục hạt giống số 1, Novak Djokovic ở ngay trận ra quân.
del Potro
Và ở trận đấu vòng tiếp theo, del Potro lại tiếp tục thể hiện được phong độ cao khi đánh bại Joao Sousa (Bồ Đào Nha) sau 3 set với tỷ số 6-3 1-6 6-3.
Trong khi đó, thất bại 4-6 3-6 trước tay vợt người Luxembourg, Gilles Müller đã khiến Jo-Wilfried Tsonga (hạt giống số 5) đã trở thành tay vợt hạt giống hàng đầu nối gót tiếp sau Djokovic nói lời tạm biệt Olympic Rio 2016.