“Có thể mọi người và giới truyền thông ngạc nhiên khi thấy Nadal đang hồi sinh mạnh mẽ, nhưng điều đó không phải là khó hiểu” – Roger Federer trả lời phỏng vấn mới đây của tờ Gazzetta World.
“Một tay vợt từng đứng ở vị trí số 1 thế giới trong một quãng thời gian dài. Anh ấy từng giành được 9 danh hiệu tại Paris và cũng 9 lần vô địch tại Monte Carlo thì không thể đánh mất phong độ đỉnh cao vốn có được”.
“Rafa nhanh nhẹn, dũng mãnh trong lối chơi. Những lần đối đầu nhau giữa chúng tôi đều rất hấp dẫn và đi vào lịch sử. Tôi luôn cảm thấy khó mà tìm được cách chế ngự những pha bóng thuận tay trái của Nadal”.
Tay vợt 34 tuổi người Thụy Sỹ vừa đến dự lễ cắt băng khánh thành con phố mang tên mình tại thành phố quê hương Biel vào ngày 21/4. Con phố vinh danh Federer dài khoảng 500m, nối giữa SVĐ Tissot và Học viện quần vợt quốc gia Thụy Sỹ, nơi mà anh đã tập luyện tennis hồi còn niên thiếu.
Cùng ngày, Federer cũng đã tham dự lễ động thổ khu huấn luyện mới nằm trong tổ hợp thi đấu của SVĐ Tissot. Theo dự kiến, trung tâm huấn luyện quần vợt này sẽ tiêu tốn khoảng 8,7 triệu USD đầu tư và sẽ được mở cửa vào năm tới.
“Tôi cảm thấy rất phấn khích. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một con phố mang tên chính mình. Xin gửi lời cảm ơn đến hàng triệu người người hâm mộ”. – tay vợt từng có được 17 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp, Roger Federer chia sẻ.
Federer đang tích cực chuẩn bị cho giải Grand Slam thứ 2 trong năm, Roland Garros sẽ khởi tranh trên mặt sân đất nện tại Pháp từ ngày 22/5 và kéo dài cho đến 6/6 tới đây.