Ai mà ngờ Tàu tốc hành lại ghê sợ mấy con nhện đến thế. Như lời thổ lộ mới đây của Federer, anh luôn có cảm giác rùng mình mỗi khi thoáng trông thấy những con vật gớm ghiếc kia. “Có rất nhiều thứ khiến tôi sợ hãi trong cuộc sống, đặc biệt là nhện”, Federer bộc bạch, “Dù có cố gắng tới mấy, tôi vẫn không thể vượt qua nỗi sợ vô hình đó”. Ngoài ra Federer còn dị ứng với những trò chơi cảm giác mạnh. “Nhảy dù, nhảy bungee hay tàu lượn siêu tốc quả thực vượt quá sức chịu đựng của tôi”, Federer chia sẻ. Vẫn theo tay vợt nổi tiếng này, anh ngại nhất là mỗi lần đưa lũ nhóc đi công viên. Bởi lẽ, bọn chúng rất thích anh chơi cùng những trò cảm giác mạnh.
Ngoài mấy nỗi sợ hãi kể trên, Federer còn có cảm giác hồi hộp và lo âu mỗi khi theo dõi đội bóng yêu thích Basel giao đấu. “Cứ mỗi khi Basel bị đối thủ nào đó dẫn bàn, là tôi lại hồi hộp đến đứng ngồi không yên”, Federer cho hay.