Kể từ hồi tháng 6 năm ngoái tại Roland Garros thì đây là trận chung kết đầu tiên và cũng là thứ 93 trong sự nghiệp ở ATP Tour của tay vợt 28 tuổi người Tây Ban Nha, Rafael Nadal. Chấn thương liên miên, cộng với việc phải lên bàn phẫu thuật chứng viêm ruột thừa đã làm Nadal sa sút phong độ và thi đấu kém hiệu quả từ nửa cuối năm 2014.
Mới đây nhất, Rafael Nadal đã phải chịu cú sốc ở giải Rio Open, khi đứt mạch 52 chuỗi trận bán kết toàn thắng trên mặt sân đất nện kéo dài suốt 12 năm qua, trước tay vợt số 22 thế giới, Fabio Fognini. Còn trước đó, hồi đầu năm tại Doha – giải đấu mà Nadal đang là nhà ĐKVĐ, đáng tiếc cho “Vua sân đất nện” đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên bởi Michael Berrer đang xếp thứ 127 thế giới.
Chiến thắng tại Buenos Aires đem lại danh hiệu thứ 65 trong sự nghiệp cho “Vua sân đất nện” và cũng giúp anh san bằng kỷ lục 46 danh hiệu trên mặt sân đất nện của tay vợt Guillermo Vilas tính trong kỷ nguyên Open Era.
Ở cuối set đấu đầu tiên, Nadal đã bẻ thành công giao bóng của Monaco để vươn lên dẫn trước 1-0. Tay vợt đang xếp hạng thứ 60 thế giới, Monaco đã không có nổi một cơ hội giành điểm break-point nào trong suốt cả 2 set thi đấu và đành phải chịu thua sau 1 giờ 26 phút. Trận mưa tại Buenos Aires đã làm cho trận chung kết phải trễ lại ít phút và cũng là nguyên nhân tạm dừng trận đấu ở trong set đấu thứ nhất khi tỷ số đang cân bằng 1-1.