Đơn giản bởi tiền thưởng của Grand Slam duy nhất trên sân đất nện năm nay đã được nâng thêm hơn 13% và trở thành giải đấu có tiền thưởng lớn nhất Paris từ xưa đến nay.
Để tăng tính hấp dẫn của giải, BTC đã quyết định “đầu tư” tổng số tiền thưởng là 25.018.900 euro (tương đương 726 tỷ đồng), một con số khủng khiếp.
Đáng chú ý hơn, trong khi vấn đề bản quyền truyền hình gặp nhiều khó khăn, tình trạng các tay vợt dự giải phải đến… 24/5, tức là chỉ một ngày trước khai mạc mới chốt được danh sách (đã bốc thăm sơ bộ đấu loại) nhưng BTC Roland Garros vẫn quyết định treo thưởng cao.
Ở hai nội dung đáng chú ý nhất là đơn nam và đơn nữ, các giải thưởng đều như nhau. Các tay vợt bị loại từ vòng 1 chỉ nhận được 2.750 euro, bị loại ở vòng 2 nhận 5.500 euro và bị loại ở vòng 3 nhận 11.000 euro. Ngược lại, thắng vòng 1, 2, 3 các tay vợt sẽ nhận tiền thưởng lần lượt là 24.000, 42.000 và 72.000 euro, tăng 20% so với mức thưởng tương tự năm 2013.
Nếu vô địch, Nadal sẽ nhận tiền thưởng rất "khủng"
Từ vòng 1/16 đến tứ kết, tay vợt giành chiến thắng sẽ nhận từ 125.000 euro đến 220.000 euro, mức tăng này lên tới 15% so với mùa trước.
Bị loại ở bán kết nhận 412.500 euro, á quân nhận 825.000 và nhà vô địch sẽ nhận được 1.650.000 euro (xấp xỉ 48 tỷ đồng).
Những con số trên chỉ ra rằng, những nhà tổ chức Roland Garros đang chạy đua với BTC các giải Grand Slam khác để giữ giá trị giải đấu trên sân nhà của mình, đồng thời từng bước cạnh tranh vị trí về thương hiệu. Hiện tại, Roland Garross vẫn là giải đấu có số tiền thưởng thấp thứ nhì trong số 4 giải Grand Slam (Australian Open, thưởng nội dung đơn nam, nữ là 2.650.000 tương đương 55 tỷ đồng. US Open thưởng số tiền là 1.900.000 USD tương đương 40 tỷ và khủng nhất vẫn là số tiền thưởng Wimbledon với số tiền thưởng nội dung đơn nam, nữ lên tới 1.760.000 bảng, tương đương 63 tỷ đồng).