Bóng Đá Plus trên MXH

Tay vợt Davidovich Fokina: Cây kim dưới ánh mặt trời
Thanh Thủy • 08:41 ngày 19/04/2022
Có công mài sắt, có ngày nên kim. Davidovich Fokina và HLV của anh, Jorge Aguirre hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết. Dưới ánh mặt trời ở Monte-Carlo, bộ đôi này đã cho tất cả thấy phần thưởng của lòng kiên nhẫn, sự trung thành và tin tưởng lẫn nhau.

    Cây kim dưới ánh mặt trời

    Bạn phải nhìn thấy khoảnh khắc họ sát cánh bên nhau, trong sự giao cảm mãnh liệt, một điệu nhảy của những cử chỉ gần như tàn bạo và những lời nói thẳng thắn, chỉ được hô vang. Giữa Alejandro Davidovich Fokina và Jorge Aguirre, HLV của anh ấy trong suốt 13 năm, câu chuyện về Monte-Carlo Master 2022 là niềm hạnh phúc trong tự do, niềm vui trong ánh nắng mặt trời, được trình diễn.Vì nó đã được mong đợi, đã được hy vọng. 

    Với chiếc băng đô màu xanh lam ôm lấy tóc trông giống như David Nalbandian, với chiếc lưng của người học việc Demeco dường như có khả năng mang tất cả các mảnh vỡ của thế giới, Fokina biết rõ rằng anh có thể làm được gì. Chàng trai trẻ 22 tuổi, sinh ra với cha mẹ là người Nga sống lưu vong tại Costa del Sol, đã có bước dài trong sự nghiệp quần vợt đầy chông gai của mình. Fokina đương nhiên không thể tạo ra kỳ tích tại Monte-Carlo nếu như vị HLV nhỏ bé của anh, Jorge Aguirre không kiên trì đến vậy.

    Chỉ cao 1,83m và không có lợi thế về sải chân, sải tay, Fokina chọn lối chơi được mô tả là “hung hăng”. Anh luôn muốn nuốt chửng đối thủ ngay từ lần giao bóng đầu tiên và đuổi theo bóng như thể mỗi tình huống đều là game-point. Cũng chính vì vậy, phong độ của Fokina thường biến động ngay trong một trận đấu. Anh có thể có một set rất hay rồi chơi dở tệ ngay sau đó, và ngược lại. Đó cũng là lý do tại sao đến tuổi 22, Fokina mới có trận chung kết ATP Master 1000 đầu tiên, cho dù anh từng là “Vua giải trẻ” tại Tây Ban Nha.

    Ngay trước kỳ tích tại Monte-Carlo Master, Fokina vốn khởi đầu năm 2022 không thể tệ hơn với 9 trận thua. Chiến thắng trước tay vợt số 1 thế giới là Djokovic cho thấy tất cả tiềm năng của Fokina. Ở trận đấu đó, tài năng người Tây Ban Nha bẻ giao bóng đến 9 lần. Anh khiến Djokovic bị loại ngay ở trận đầu tiên một giải đấu kể từ năm 2018. Đó rõ ràng là một chiến công không thể bỏ qua với tay vợt chưa từng vào đến trận chung kết lớn nào trong sự nghiệp.

    Fokina vừa tạo nên kỳ tích khi vào đến chung kết Monte-Carlo Master 2022

    Tương lai rộng mở

    Câu chuyện của Fokina tại Monte-Carlo Master 2022 kết thúc không có hậu khi anh thua trắng Stefanos Tsitsipas trong trận chung kết. Dù vậy, tay vợt 22 tuổi này đã có bước nhảy vọt trong sự nghiệp và chứng minh anh có đủ khả năng tiến xa hơn nếu tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân.

    Ẩn sâu trong thân hình như một lực sĩ là một nguồn năng lượng vô tận. Nếu không biết Fokina là một tay vợt chuyên nghiệp, bạn có thể nhầm tưởng anh là một HLV trong phòng tập gym. 

    Fokina thừa hưởng cơ bắp từ bố anh, ông Edvard Mark Davidovich - một cựu võ sĩ quyền Anh. Có thể vì tính cách “máu lửa” của Edvard, mà Fokina chưa bao giờ có kế hoạch thay đổi phong cách thi đấu cho đến những ngày này.

    Cũng vì thế, người ta càng nể phục mối quan hệ giữa Fokina và Jorge Aguirre. Giữa họ không đơn thuần là thầy trò, mà còn là tri kỷ, những người hiểu rõ về nhau và biết những gì tốt nhất cho nhau.

    “Tôi bắt đầu mùa giải mới một cách tệ hại. Có nhiều trận đấu, tôi có cơ hội giành chiến thắng nhưng cuối cùng lại thua đau”, Fokina chia sẻ với báo giới sau khi vào đến chung kết Monte-Carlo Masters. “Thế nhưng, HLV luôn nói với tôi rằng: ‘Hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn một chút’. Vì vậy, tôi tự nói với bản thân rằng OK, tôi sẽ tin tưởng vào bản thân và để trò chơi của tôi phát triển, kiên nhẫn hơn một chút, bình tĩnh hơn một chút, tốc độ hơn một chút”.

    Tiết chế bản thân có lẽ là vấn đề lớn nhất của Fokina lúc này. Chiến thắng trước Djokovic và các đối thủ khác trong tuần qua cho thấy Fokina tuyệt vời thế nào nếu biết cách kiểm soát chính mình.

    “Tôi hy vọng rằng chiến thắng trước Djokovic sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Những gì chúng tôi thiếu hôm nay là sự liên tục, đều đặn, sự am hiểu về quần vợt vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Bảy, tất cả các ngày trong tuần! Nó phải được thực hiện một cách bình tĩnh, từng bước một trên con đường đúng đắn”, HLV Jorge Aguirre nhấn mạnh.

    Fokina là vua giải trẻ
    Davidovich Fokina đang thăng tiến khá chậm so với kỳ vọng của những người theo dõi anh những năm trước. Làm quen với quần vợt từ năm 3 tuổi, anh chàng sinh năm 1999 này là nhà vô địch Tây Ban Nha ở các cấp độ U12, U15 và U18. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 2016 và làm mưa, làm gió ở các giải đấu nhỏ. Tuy nhiên, Fokina chững lại trong những năm gần đây. Tại các giải Grand Slam, anh thường xuyên bị loại sớm và chỉ có 1 lần duy nhất vào đến bán kết ở Roland-Garros 2021.

    Fokina chạm vị trí cao nhất sự nghiệp 
    Cho dù thất bại trước tay vợt hạng 3 thế giới Stefanos Tsitsipas ở trận chung kết Monte-Carlo Masters, nhưng Davidovich Fokina vẫn có thể ăn mừng nhờ bước nhảy vợt trên bảng xếp hạng ATP. Fokina chính là tay vợt đơn nam thăng hạng mạnh nhất trong tuần qua, tăng 19 bậc lên hạng 27 thế giới. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp quần vợt của Fokina đến thời điểm này.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay