Hồi tháng 12 năm ngoái, Tevez mới rời Boca Juniors để chuyển sang khoác áo Shanghai Shenhua. Vụ chuyển nhượng đình đám này giúp anh trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất thế giới (615.000 bảng/tuần).
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chân sút 33 tuổi người Argentina đã để ngỏ khả năng anh sắp rời bỏ Shanghai Shenhua: "Tôi thay đổi CLB không phải để làm tổn thương Boca. Thành thực mà nói, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì vào cuối năm nay".
"Đầu tiên, tôi phải khẳng định khi nhận được lời đề nghị từ Trung Quốc tôi đã thẳng thừng từ chôi. Tôi nói "không" vì trong tim mình đã có Boca. Thực tế, mãi đến sau trận đấu cuối cùng của mùa giải, tôi mới quyết định chuyển sang Trung Quốc chơi bóng".
"Khi tôi rời đi và im lặng, điều đó thu hút sự chú ý của các nhà báo hơn những người bình thường. Có lẽ báo chí muốn làm rùm beng cuyện này để kiếm lợi. Tôi biết các fan của Boca luôn muốn tôi thi đấu cho đội bóng con cưng của họ. Tôi đang cân nhắc khả năng sẽ trở lại Boca. Khi đá cho Boca, bao giờ tôi cũng cố gắng chơi với tất cả khả năng vốn có", Tevez kết luận.
Được biết, kể từ khi gia nhập Shanghai Shenhua, Tevez mới ra sân có 6 lần ở giải VĐQG Trung Quốc. Với việc chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn, rõ ràng cựu tiền đạo Juve chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.