Bóng Đá Plus trên MXH

Thái Lan ơi, xưa rồi!
Khắc Sơn • 22:27 ngày 05/06/2019
Đánh bại Thái Lan ở King’s Cup vào thời điểm hiện tại không phải là điều đơn giản. Nhưng ĐT Việt Nam đã làm được, làm xuất sắc và đầy kiêu hãnh. Một trận cầu khiến các cầu thủ đổ nhiều mồ hôi, nhưng nó mang đến những bước ngoặt quan trọng cho tương quan hai đội tuyển, thậm chí hai nền bóng đá.
    Bóng đá Việt Nam luôn bị ám ảnh với giấc mơ phải đánh bại bóng đá Thái Lan. Cũng đúng thôi, chúng ta liên tục về nhì trong bối cảnh người Thái đứng lên bục cao nhất. 

    Hàng chục năm, những thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam bị bao phủ bởi cái bóng quá lớn của Thái Lan. Thậm chí, người ta chỉ đếm được số lần đánh bại ĐT Thái Lan trên đầu ngón tay.

    Một thời gian dài, chúng ta thường đặt câu hỏi: Làm sao để vượt Thái Lan. Rồi, người ta chất vấn các nhà quản lý bóng đá, tại sao phải đi xa xôi, hãy sang Thái Lan mà học tập. Học họ để tìm cách đánh bại họ. 

    Bóng đá Việt Nam có niềm kiêu hãnh của mình. Nhưng rõ ràng, chúng ta phải đối diện với một đối thủ quá mạnh, quá tham vọng và có những thời điểm, chúng ta thấy bi quan về con đường đi của mình.

    Anh Đức là nỗi ám ảnh của ĐT Thái Lan
    Anh Đức là nỗi ám ảnh với ĐT Thái Lan

    Nhưng rồi, trời không phụ bóng đá Việt Nam. Khát vọng của chúng ta đã biến thành trái ngọt. Thành công của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ đã khiến người Thái giật mình. 

    Thậm chí, đã có áp lực khủng khiếp nhắm vào các nhà lãnh đạo bóng dá Thái Lan rằng, tại sao Việt Nam thăng hoa trong khi bóng đá Thái Lan thất bại.

    Nhìn cái cách các cầu thủ Thái Lan hăm hở đến mất bình tĩnh mới thấy họ áp lực thế nào. Từ một đội bóng bản lĩnh, họ bị tâm lý, phạm lỗi thường trực, đánh mất sự nhạy cảm trong từng đường bóng và không thể chế áp đối phương để rồi trả giá bằng một kịch bản không tưởng.

    Có người nói vui: “Lẩu Thái cay, nhưng nếu biết ăn sẽ rất thú vị”. Thắng Thái Lan trên chính đất Thái thật ý nghĩa bởi nó mở ra những cung bậc cảm xúc thật đặc biệt. Và chắc chắn một điều, từ nay, nỗi sợ bóng đá Thái Lan sẽ trở thành quá khứ.

    Thái Lan 0-1 Việt Nam
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội