M.U đã trải qua hành trình thực sự ác mộng khi tới Bristol đá trận tứ kết cúp Liên đoàn Anh. M.U đã lựa chọn sẽ bay từ Manchester tới Bristol vào trưa thứ Tư thay vì có mặt tại địa điểm thi đấu từ hôm trước rồi nghỉ qua đêm ở khách sạn. HLV Mourinho đã quyết định điều này bởi nó sẽ không làm ảnh hưởng tới buổi tập sáng khi nhiều cầu thủ đội một không tham dự trận đấu với Bristol.
Dù vậy, vì sương mù dày đặc, chuyến bay thẳng từ Manchester tới Bristol đã bị chuyển hướng. Thầy trò Mourinho đã phải quá giang tới Cardiff rồi từ đó bắt xe buýt tới Bristol. Nó khiến hành trình của M.U kéo dài. Thay vì đến Bristol vào 11h10 theo dự kiến, các thành viên Quỷ đỏ có mặt tại địa điểm thi đấu vào lúc 12h30.
Hành trình đến và rời Bristol của M.U
Rõ ràng, “thiên thời, địa lợi” đã không ủng hộ M.U trước trận gặp Bristol. Vào trận, yếu tố “nhân hòa” của Quỷ đỏ cũng kém vì các cầu thủ không thi đấu đúng phong độ. Nó khiến M.U nhận thất bại đáng xấu hổ 1-2 trước Bristol và trở thành cựu vương của cúp Liên đoàn Anh. Nhưng ác mộng của M.U chưa dừng lại ở đó.
Các cầu thủ M.U rời SVĐ của Bristol vào 22h45 tối thứ Tư. Họ đến sân bay và đợi ở đó đến 1h30 sáng hôm sau thì nhận thông tin chuyến bay bị hủy vì thời tiết xấu. Thầy trò Mourinho đành phải di chuyển bằng đường bộ. Quãng đường gần 275km tiêu tốn của M.U 3,5 tiếng. Đến 5h00 sáng ngày thứ Năm, các thành viên của M.U mới về đến Manchester.
Đây thực sự là ngày thi đấu thảm họa với M.U. Vào cuối tuần này, M.U sẽ có một chuyến làm khách khác trên sân King Power của Leicester trong khuôn khổ vòng 19 Ngoại hạng Anh.