Bóng Đá Plus trên MXH

Anh Hùng Bàn Phiếm (số 23): Thế nào Thái Lan, có cần 10 năm nữa không?
AHBP • 18:08 ngày 27/03/2019
Cái nghề làm anh hùng trên bàn phím chỉ cần 2 đặc tính: bừa và liều. Trước mọi vấn đề, chỉ cần nói bừa và nói liều là ăn tiền, chẳng cần tính toán, cân nhắc tính logic của lập luận. Thật ra, trong một năm nay, Anh Hùng Bàn Phiếm ta chỉ ngại đúng một kẻ. Y là Kiatisuk, cựu HLV của ĐT Thái Lan.
    Ở một vũ trụ đầy rẫy các siêu anh hùng có năng lực siêu nhiên giải cứu thế giới, Anh Hùng Bàn Phiếm sở hữu năng lực bá đạo hàng đầu là "chém gió" xuyên không gian... mạng. Kể từ nay, Anh Hùng Bàn Phiếm sẽ làm nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi những buổi tối nhàm chán.

    Còn nhớ cách đây một thời gian, khi đang là HLV của đội bóng có biệt danh Voi Chiến, "Zico Thái" Kiatisuk Senamuang từng hùng hồn tuyên bố: "Phải 10 năm nữa, ĐT Việt Nam mới có thể thắng được ĐT Thái Lan". Quả là một sự ngạo nghễ kinh hoàng, bởi trong mắt của Sắc, bóng đá Việt Nam chả là đinh gì

    Đúng thế. Bóng đá Việt Nam đã nhiều năm lép vế trước Thái Lan, kể từ khi tái hòa nhập cộng đồng ASEAN, hầu như mỗi lần giao tranh, phần thua phần lớn thuộc về chúng ta. Sắc là một gương mặt tham gia, chứng kiến sự lấn át của bóng đá Thái trên cả 2 cương vị cầu thủ và HLV nên đã hùng hồn chém như thế. 

    Nhưng cuộc đời có những biến chuyển rất khó lường. Những CĐV của Liverpool khi khiêu khích đám CĐV của Man United rằng: "Hãy đến Anfield khi có đủ 18 chức vô địch" có ngờ đâu rằng, cái ngày Man United vô địch 18 lần rồi 20 lần đến rất nhanh. Trong khi đó, The Kop vẫn hóa thạch với 18 cái Cúp phủ đầy mạng nhện. 


    Và rồi để trở thành trò cười cho đám CĐV Man United trước một quyền lực lẫy lừng nhưng chưa từng vô địch Premier League. Trong suốt 20 năm qua. Đấy là một quả báo cay đắng cho sự ngạo nghễ của The Kop. Giá như họ không tinh tướng như thế, tiếng cười ha ha khi ăn Cúp của Man United hẳn bớt khoái trá đi.

    Sắc cũng thế. Khi lời chém của vị anh hùng này trên truyền thông Thái còn chưa khô nước miếng thì lập tức bóng đá Việt Nam đáp trả những đòn chí mạng. Tại VCK U23 châu Á 2018, Voi Chiến ở đâu khi để Rồng Vàng một mình phất cao lá cờ Đông Nam Á vào tận trận chung kết? 

    Họ thua cả 3 trận, trong đó có thất bại 1-5 trước U23 Palestine. Còn U23 Việt Nam kiêu hãnh khi thua ở những giây phút cuối cùng của trận chung kết kéo dài 120 phút. Nên nhớ, tính theo thời lượng thi đấu, U23 Việt Nam đã phải đá nhiều hơn Uzbekistan đúng 90 phút. Á quân châu lục song lại danh giá hơn cả chức vô địch bởi được cả châu Á cúi đầu ngưỡng mộ. 


    Đến ASIAD 2018, Voi Chiến cũng đã bị bẻ gãy ngà tại vòng bảng, không thể gánh trách nhiệm đại diện mạnh nhất khu vực đi tiếp. Trách nhiệm đó lại do Olympic Việt Nam thực thi, trong sự cổ vũ của cả khu vực. Lọt vào bán kết, chúng ta đã làm được những kỳ tích phi thường và chỉ ngậm ngùi thua ĐT Hàn Quốc với những danh tài Premier League Heung Ming-son trong đội hình. Bóng đá Việt Nam cân bằng kỷ lục của Thái Lan ở mặt trận ASIAD. 

    Sau chiến tích này, một lần nữa Việt Nam lại cho Thái Lan ngửi khói ở trận địa Asian Cup. Ở một bảng đấu mềm hơn rất nhiều thế nhưng Thái Lan đã phải lết vào vòng knock-out một cách khó nhọc, để lại phía sau một HLV bị trảm. Thế nhưng, họ đã dừng bước trước Trung Quốc. 


    Còn thày trò HLV Park Hang-seo tiến vào vòng tứ kết và thua Nhật Bản với tỉ số sát nút 1-0. Có nghĩa, Việt Nam vẫn là đại diện Đông Nam Á duy nhất và vào sâu nhất. Đến lúc này, câu chém gió của Sắc bắt đầu có mùi vị "dở hơi và lố lăng". 

    Đến giải bóng đá AFF Cup của khu vực, Việt Nam tiến tới trận đánh cuối cùng, loại bỏ đối thủ Malaysia – đội đã hạ Thái Lan ở vòng bán kết – để lên ngôi vô địch một cách cực kỳ xứng đáng. Voi Chiến ở đâu khi đã bị sập bẫy ngay tại quê nhà bởi áp lực? 

    Và mới tối qua thôi, những chàng trai U23 Việt Nam đã gửi một lời cảm ơn đầy sâu sắc với anh hùng chém gió Sắc bằng một trận đấu vũ nhục với tỉ số 4-0. Quan trọng hơn chiến thắng đó là thế trận và sự tự tin của thày trò Park Hang-seo. Bởi vì U23 Thái Lan đã không có lấy một cơ hội thể hiện vai trò đội bóng hàng đầu. Thay vào đó là một đội bóng đầu hàng!

    Thế nào, thưa người hùng Kiatisuk, anh có thấy 10 năm trôi nhanh như 1 năm hay không? 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội