Sau khi tỉnh lại sau vụ va chạm tại buổi chạy thử xe hôm 22/2, Alonso ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại nằm viện. Tay đua 2 lần vô địch thế giới cứ ngỡ anh còn là một đứa trẻ 13 tuổi, với ước mơ sẽ trở thành tay đua Công thức 1. Thậm chí, đến cả sự kiện trọng đại trong cuộc đời mà Alonso cũng không nhớ như việc anh bắt đầu sự nghiệp với đội đua Minardi vào năm 2001, hay giành chức vô địch F1 thế giới vào năm 2005 và 2006.
Ngôi sao 33 tuổi này bị thương ở vùng đầu, khi chiếc xe của anh bất ngờ mất lái rồi tông thẳng vào rào chắn tại buổi chạy thử ở trường đua Circuit de Barcelona-Catalunya tuần trước. Nhưng vẫn còn may mắn, vì tình trạng mất trí nhớ của Alonso chỉ là tạm thời. Sau 3 ngày điều trị, Alonso đã có thể nói chuyện bình thường với mọi người.
Tuy nhiên, tay đua thuộc đội McLaren vẫn không thể tham dự chặng đầu tiên năm nay vào ngày 15/3 tới tại trường đua Albert Park, Australia. Các bác sĩ cho rằng não anh chưa hồi phục hoàn toàn và anh sẽ phải trả giá bằng tính mạng nếu chịu thêm một cú va đập nữa. Dù vậy, Alonso vẫn đang tích cực điều trị để có thể góp mặt trong chặng đua thứ hai vào ngày 29/3 tại Malaysia.