Những bản hợp đồng lạ đời
Lou Williams (tên đầy đủ là Louis Tyrone Williams) là một VĐV bóng rổ đang chơi cho CLB Los Angeles Clippers. Thời còn chơi bóng ở trường học, Williams có 4 lần lọt vào đội hình hay nhất mùa. Ngày anh ra mắt Houston Rockets, Williams gây ấn tượng mạnh khi một mình ghi 27 điểm và thực hiện thành công 7 cú ném 3 điểm.
Tại sao lại nhắc tới Houston Rockets? Bởi cách Lou Williams ra mắt CLB này rất đáng nhớ. Anh đang nằm dài trên ghế sofa ở nhà thì nhận được tin nhắn thông báo: Houston Rockets đã đồng ý ký hợp đồng và Lou sẽ ra mắt CLB mới trong… 3 tiếng sau đó. Không có bất kỳ buổi tập thử nào, cũng không có lễ ra mắt, phỏng vấn. Lou xách đồ chạy vội tới sân và tỏa sáng.
Hình như số phận của Lou gắn liền với những bản hợp đồng chẳng giống ai. Năm 2017, anh được Los Angeles Lakers ký một bản hợp đồng có giá trị lên tới 21 triệu USD. Tuy nhiên, cách mà bản hợp đồng này đến tay Lou thì chẳng giống ai. Theo Lou kể lại thì anh đang chuẩn bị vào phòng tập gym với một cậu bạn thân thì điện thoại của cậu bạn đó đổ chuông.
Lou bỏ mặc bạn nghe điện thoại để vào phòng gym trước. Thế nhưng hóa ra người gọi cho bạn của Lou lại chính là người đại diện của Lou. Ông gọi để thông báo về bản hợp đồng của Los Angeles Lakers. Thật sự khôi hài.
Đó chỉ là một trong rất nhiều tình tiết siêu dị đã xảy ra trong cuộc đời Lou Williams. Vào đêm Giáng sinh năm 2011, Lou đang lái xe ở vùng ngoại ô Philadelphia thì bất ngờ bị một người đàn ông cầm súng tiếp cận yêu cầu anh hạ kính xe xuống. Rõ ràng đây là một vụ cướp.
Nhưng Lou không những không hoảng sợ mà còn điềm tĩnh hạ kính xuống để… nói chuyện với tên cướp. Sau một hồi giao lưu, tên cướp nhận ra Lou và còn thổ lộ rằng, hắn ta rất thích những trận đấu Lou tham dự. Thế là từ một vụ cướp, Lou Williams cho gã này lên xe, lái thẳng tới McDonald’s và mua cho hắn một phần ăn tối. Đôi bên chào tạm biệt nhau, chúc Giáng sinh vui vẻ như những người bạn.
Yêu cũng phải khác người
“Chuyện cũng bình thường thôi mà. Tôi thường làm công tác xã hội ở khu vực Philadelphia nên không lạ gì những mảnh đời cơ cực ở đó. Khi trời lạnh, chúng tôi mua áo khoác, mũ, găng tay. Khi trời nóng, chúng tôi mua lều, kem cho nhiều người. Và khi bị cướp, tôi mua McDonald’s”, Lou Williams hồn nhiên phát biểu.
Ba năm sau sự kiện mua đồ ăn tặng cướp, Lou Williams lại khiến thiên hạ phải tròn mắt vì sự dị của anh khi công khai hẹn hò cùng lúc 2 người phụ nữ. Hai cô gái thậm chí còn công khai danh tính (Ashley Henderson và Rece Mitchell), công khai chụp ảnh đăng lên mạng xã hội cùng Lou. Bộ ba này vui vẻ cùng nhau đi du lịch mà không hề có chuyện tị nạnh gì. Lou gọi 2 người yêu của mình là tóc vàng và tóc nâu thay vì gọi tên.
Việc 1 chàng trai cùng lúc yêu 2 cô gái dị tới mức được rapper Drake đưa vào lời bài rap 6 man: “Đàn ông ai cũng muốn như Lou Will. 2 cô gái và 1 gã đàn ông, họ lại còn hợp nhau mới lạ”. Lou không hề ái ngại dư luận mà thậm chí còn mua hẳn một chiếc giường to và tuyên bố sẵn sàng với một cuộc hôn nhân 3 người.
Những tưởng chuyện 3 người chỉ là phút ngẫu hứng của Lou cùng 2 cô gái trẻ. Nhưng thực tế là bộ ba này đã sống vui vẻ bên nhau đến tận năm 2018 mới xuất hiện thông tin Henderson đã chia tay Lou, để lại cô em Rece Mitchell. Không rõ là trong tương lai Lou có định kiếm thêm một cô nữa để viết tiếp chuyện tình tay ba hay không.
Ngoài yêu đương và bóng rổ thì Lou còn một tài năng khác. Đó là hát rap. Anh từng thu âm chung với rapper Meek Mill ca khúc “I want it all”. Người bạn thân nhất của Lou cũng là một rapper tên Bow Wow.
Họ tên đầy đủ: Louis Tyrone Williams Muốn giải nghệ tại Los Angeles Clippers |
XEM THÊM
Magic Johnson, huyền thoại NBA & 3 thập kỷ 'đánh đu' với thần chết